
ảnh minh họa
Sếp tôi mang tiếng là kẻ dê xồm. Ở công ty, sếp thường ghẹo mấy cô gái, thi thoảng lợi dụng đặt tay lên bầu ngực hay chạm cái phần nóng hỏn của ông vào vòng ba của các cô, khiến họ ái ngại nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
Sếp mang tiếng là dê nhưng lại dê rất khéo. Những cô gái nào vừa vào làm công ty đều không qua được sếp. Ban đầu ông gạ gẫm rồi chèo kéo, hứa hẹn, không thành thì hăm dọa đuổi việc để dụ “con mồi”. Cô gái nào nhẹ dạ, cả tin hoặc vì sợ hãi đều phải trao thân cho sếp.
Không chỉ có sếp, công ty tôi còn “chứa” cả một “đống” đàn ông dê xồm. Những gã đàn ông tranh thủ giờ nghỉ trưa để ngồi lại bàn tán, nào là “con bé này nhìn ngon phết nhỉ?” hay “con bé kia điện nước đầy đủ hơn!”... Hết bàn tán thì lợi dụng cơ hội cưa cẫm, gạ gẫm các em… Nhìn phát ngán.
Tôi là nhân viên làm ở công ty đã lâu năm. Từ thời trẻ cũng từng bị sếp và các đám nhân viên “đụng chạm”. Tôi không hiểu tại sao cho đến bây giờ, từ những gã đàn ông với hai màu tóc cho đến những gã trai trẻ mới bước ra đời lại… dê đến vậy.
Tôi đem chuyện kể cho chồng tôi, ông bảo: “Một thằng đàn ông không có máu dê mới là bất bình thường chứ một thằng đàn ông dê xồm thì đâu đâu chẳng có hả em!”. Thế rồi tôi bảo chồng mình có dê không, anh chỉ cười khiến tôi phát bực.

Các quý cô nên ăn mặc kín đáo và cẩn trọng. Hình minh họa
Mấy cô gái! Các chàng trai và quý ông của chúng ta dê đến vậy thì chúng ta phải phản ứng thôi. Các quý cô khi đi làm ăn mặc kín đáo và nhiều lớp một chút. Khi nói chuyện với sếp hay các nhân viên nam, các cô nên đứng đối diện họ. Đặc biệt là các cô đừng nên sợ những lời dọa dẫm, hãy nói với họ rằng: Tôi sẽ kiện các anh lên cấp trên hoặc tôi sẽ “kiện” lên vợ anh…
Từ ít ỏi kinh nghiệm của người đi trước, các quý bà, quý chị nào có kinh nghiệm đối phó với mấy gã đàn ông nơi công sở thì xin mời chia sẻ. Chút ít kinh nghiệm thiết thực của các bạn là hành trang cho các cô gái trẻ đấy!

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
