Đã xa...

16:00' 20-05-2013


     

    Mình đã xa bao mùa cây trút lá

    Đã bao mùa cứ vội vã đi qua

    Chỉ còn anh thẫn thờ trên lối nhỏ

    Giữa dòng đời vẫn hối hả như xưa.

     

    Mình xa nhau đã bao mùa nắng mưa

    Bông tuyết tan rồi đến khi phượng nở

    Có một ai đã cài then đóng cửa

    Để tim này ôm mãi bóng hình xưa.

    Đã xa...

    Mình vô tình để rồi xa nhau mãi (Ảnh minh họa)

     

    Mình xa nhau anh biết em còn nhớ

    Nhưng cũng hiểu giờ mỗi đứa một phương

    Ai cũng chọn cho mình một con đường

    Luôn song song không bao giờ gặp lại.

     

    Mình vô tình để rồi xa nhau mãi

    Chúc phúc em nơi phương xa vời vợi

    Nếu khi nào nghe được lời gió nói..?

    Anh gửi lại yêu dấu đó người ơi..!..



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ