Giới chức Công viên Quốc gia Thung lũng Chết (Mỹ) đang điều tra vụ trộm đá “biết đi” tại lòng hồ cổ đại gọi là Racetrack Playa.

    Đá bí ẩn bị ‘xoáy’ khỏi Thung lũng Chết

    Đá “biết đi“, đặc trưng chỉ có ở Thung lũng Chết - Ảnh: National Park Service

    Đá ở nhiều kích cỡ, từ bằng quả banh bóng chày đến bóng rổ, đã di chuyển ngang dọc lòng hồ hình oval chiều dài 4 km ở phần cực bắc của công viên.

    Chúng để lại những vệt dài đủ dạng trên nền đất, từ những vệt thẳng, cong hoặc thậm chí những đường vòng móc lại với nhau.

    Các nhà địa chất học đưa ra giả thuyết rằng những viên đá trượt trên bề mặt sau khi mưa làm mềm lớp đất bên trên lòng hồ, và những luồng gió mạnh đã đẩy chúng đi khắp nơi.

    “Chúng tôi phải đối phó ngày càng nhiều “đá tặc” cuỗm đi những hòn đá đặc biệt này”, theo tờ The Los Angeles Times dẫn lời phát ngôn viên Terry Baldino tại Thung lũng Chết.

    Ông Baldino khuyến cáo rằng khi bị lấy khỏi Racetrack, những hòn đá bí ẩn trên không còn giá trị nữa, vì chúng sẽ chỉ là những khối đá bất động.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Tin Mới Cập Nhật
Tin xem nhiều

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ