Giận chồng vì thói trăng hoa, người vợ lợi dụng lúc chồng ngủ say ra tay cắt phăng “của quý” của chồng. Sau một thời gian, mọi người tưởng rằng gia đình đã tan vỡ theo lẽ thường, thế nhưng hai vợ chồng này lại tái hợp khiến nhiều người biết chuyện đều bất ngờ và khâm phục sự vị tha của người chồng.

    Cuộc tái hợp bất ngờ sau ngày vợ cắt ‘của quý’ của chồng

    ảnh minh họa

    Đêm định mệnh

    Cặp vợ chồng trong câu chuyện trên là chị Nguyễn Thị D. (36 tuổi) và anh Trần Thanh H. (39 tuổi, trú tại Tuy Đức, Đắc Nông). Gần 10 năm làm vợ chồng nhau, thế nhưng chỉ vì một phút ghen tuông nóng giận mà người vợ ra tay cắt “của quý” của chồng, đẩy gia đình vào bờ vực tan nát. Thế nhưng lòng vị tha đã lớn hơn sự hận thù tội lỗi. Anh H. đã bỏ qua lỗi lầm của vợ và đón chị trở về. Câu chuyện khiến người dân địa phương chuyển từ kinh ngạc đến khâm phục.

    Tìm mãi chúng tôi mới đến được ngôi nhà ngói mới nằm bên khoảnh đồi mới trồng cây để gặp đôi vợ chồng nổi tiếng với nhiều “sự cố” ở đất này. Nhắc lại chuyện cũ cách đây đã 6 năm khiến dư luận bàn tán xôn xao, anh H. ngượng ngùng nhưng vẫn bộc bạch: “Trước đây, anh và chị D. quen nhau khi cả hai đang đi làm tại TP. Buôn Ma Thuột, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên hai người phải về quê sinh sống. Chị D. là một cô gái nết na ở xã bên, còn anh H cũng là một thanh nên hiền lành, chí thú ở địa phương này.

    Tình yêu của hai người cũng gặp khá nhiều trắc trở mới đến được với nhau, nguyên nhân là chị D. được một người con trai khác thích và đến nhà lấy lòng được cha mẹ chị. Thế nên khi quyết định làm vợ anh H. thì cả gia đình đều phản đối. Bởi anh H. không có công việc ổn định, lại chẳng có của để dành, nếu lấy anh làm chồng thì chị sẽ phải sống cuộc sống khó khăn. Thế những chị D. vẫn quyết lấy anh H. làm chồng. Đám cưới của hai người chỉ có vài mâm cơm và đại diện gia đình nhà trai. Hai người không chạnh lòng về sự thiếu hụt ấy. Sau đám cưới, anh H. dẫn luôn vợ đi làm theo các công trình.

    Tình yêu đơm hoa khi cô con gái đầu tiên ra đời trong niềm vui của vợ chồng chị. Thời gian này, bên nhà gái cũng đã nguôi ngoai nên chấp nhận anh H. làm con rể, lại thương hơn trước nhiều khiến hạnh phúc của họ lại càng viên mãn. Thế nhưng, lúc này lục đục gia đình bắt đầu xảy ra. Nguyên nhân là thời gian chị D. sinh con và ở nhà chăm con không theo chồng đi các công trình được thì chị bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chồng có bồ nhí. Anh H. luôn khẳng định lòng chung thủy trước sau như một với vợ. Thế nhưng một lần đi nhậu cùng đám bạn bè, trong lúc cao hứng, anh H. có kể chuyện mình từng có một em út theo đuổi.

    Chuyện đến tai chị D. nên thời gian sau, chị thường để ý xem qua điện thoại của chồng, chị thấy có vài tin nhắn từ số lạ, nhưng nội dung không có gì có vẻ là chồng đang ngoại tình. Tuy nhiên chị D. vẫn không tin nên đem nghi ngờ ra hỏi. Anh H. khẳng định không có, nhưng vợ anh ghen tuông giận dữ kể lại chuyện đi nhậu với bạn, anh đã khoe “chiến tích” gái gú như thế. Anh chồng bực bội quá nên bỏ ra ngoài kiếm thêm hai người bạn gần nhà “chén chú chén anh”.

    Hai tiếng đồng hồ sau, trở về nhà, chị vợ lại hạch hỏi. Cuộc tranh cãi càng căng thẳng thêm. Những lần trước chị vợ cũng ghen nhưng sau đó lại dịu lại chứ không làm căng. Bởi thế người chồng không hề biết vợ đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch “chống ngoại tình vĩnh viễn”. Đến gần 22h, anh H. sau khi đi nhậu về thì vào phòng nghỉ. Rồi một lúc sau, hàng xóm thấy mẹ và em trai của anh này đột ngột tới, rồi xe cấp cứu hụ còi đỗ xịch trước nhà cấp tốc đưa anh đi bệnh viện. Hóa ra trong lúc nóng giận, người vợ đã ra tay triệt hạ “của quý” của chồng để khỏi lo chồng ngoại tình nữa.

    Màn tái hợp để đời

    Sau khi bị vợ triệt hạ “bản lĩnh đàn ông”, anh H. được đưa tới bệnh viện và rất may mắn anh đã được các bác sỹ phẫu thuật nối “của quý” thành công. Ngày anh H. nằm điều trị tại bệnh viện, chị D. thương lắm và rất ân hận vì hành động của mình nên vẫn thường len lén đến thăm chồng. Sợ chồng giận dữ nên chị chỉ dám đứng bên ngoài phòng điều trị nhìn từ xa rồi rơm rớm nước mắt.

    Sau đó, chị D. bị tuyên phạt án treo. Nhớ về hành động dại dột đó, chị D. ngượng ngùng kể: “Lúc ấy, chỉ vì tôi suy nghĩ nông cạn, giận chồng nên không nghĩ được gì cả. Cũng vì vậy, khi Hội đồng xét xử hỏi đến đâu, tôi đều thật thà khai báo đến đó. Trong phiên tòa tôi chỉ biết khóc vì vẫn còn yêu thương anh H., bởi nếu không còn yêu anh và thật sự muốn giữ anh lại cho riêng mình thì tôi đã không làm như thế!”.

    Sau thời gian điều trị tại bệnh viện được trở về nhà, anh H. cũng hiểu và thông cảm cho vợ nên mặc dù vết thương vẫn còn đau nhức, anh vẫn tìm cách xin bãi nại cho vợ. Anh H. kể lại rời bệnh viện về nhà, anh đã suy sụp rất nhiều. Suýt mất của quý, anh mặc cảm trước những ánh mắt người đời soi mói, đặc biệt là những sự chỉ trỏ, những lời bàn tán và cả những nụ cười thương hại của mọi người với mình.

    Một thời gian dài, anh sống khép kín, tránh tiếp xúc với người lạ. Lúc đầu, anh rất buồn và chán nản. Đã có lúc anh muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi. Anh H. cũng cười cho biết sau khi phẫu thuật, “của quý” của anh vẫn “nhúc nhích” được. Dù chưa biết sau này anh có thể “chiến đấu” tiếp được nữa hay không, nhưng cái chuyện bị người vợ “xẻo” ngay “của quý” đã khiến dư luận xôn xao và bàn tán không ngớt lời.

    Chị D. kể lại, lúc ấy chị đã nghĩ việc trở lại quê nhà sinh sống, làm ăn bình thường, nhưng sẽ phải chịu đựng rất nhiều lời gièm pha của bà con lối xóm. Khi mới trở về quê nhà, chị D. lúc đầu cũng nghĩ quẩn đủ thứ, mong tìm đến cái chết để tạ tội với cha mẹ, người thân, bạn bè và chồng. Thế nhưng, ba mẹ chị hiểu rõ nỗi khổ của con mình, nên lúc nào cũng động viên, an ủi.

    Đặc biệt là cha mẹ chồng và bà con lối xóm dần dần cũng không còn có cái nhìn xa lạ, khác thường mà luôn động viên chị phải cố gắng sống tốt với quãng đời còn lại. Trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng có ý nghĩ hàn gắn lại cho hai người, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, và vì họ biết là cả hai người vẫn còn thương nhau lắm. Nghe được câu nói này của cha mẹ, lúc đầu anh H. kịch liệt phản đối, vì cho rằng đó là người hạ gục “bản lĩnh đàn ông” của anh và chỉ chút nữa thôi, anh đã mất mạng.

    Thế những, đúng như ai đó từng nói, thời gian chính là liều thuốc tinh thần kỳ diệu và bất ngờ nhất. Cũng chính anh H., người từng kiên quyết từ mặt chị D. lại nhận ra rằng chưa lúc nào anh hết yêu chị. Sau rất nhiều lần lữa, chần chừ cuối cùng, chính anh lại là người cầm điện thoại liên lạc với chị D.

    Nghe những lời gan ruột bao dung của chồng, chị D. chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi khi khi anh H. đã nói tha thứ cho hành động của chị, anh nói vẫn yêu chị và chỉ chờ đón chị về chung sống như ngày xưa.

    Sau cuộc điện thoại ấy, hai người đã thật sự tái hợp với nhau và hiện nay, họ sống với nhau thật hạnh phúc trong căn nhà mới được dựng lên. Một điều hy hữu nữa là anh chị đã sinh được thêm một đứa con trai, bây giờ đã hơn 3 tuổi.

    Nói về điều ấy, anh H. cho biết lúc ấy anh chẳng nghĩ mình có thể “chinh chiến” được như xưa nữa, nhưng cũng vì nhờ các bác sỹ “cao tay” nên “bản lĩnh đàn ông” của anh vẫn tốt và cho ra đời thêm một đứa con nữa. Bây giờ, chị D. không còn tự trách bản thân, chị âm thầm bù đắp những thiếu sót của bản thân bằng cách chiều chồng, chăm con chu đáo.

    Trò chuyện với chúng tôi, ông trưởng thôn vừa cười vừa cho biết: “Chuyện gia đình chị D. đúng là lắm éo le, chỉ vì nóng giận mà chị đã suýt gây ra cảnh gia đình tan đàn sẻ nghé. Nhưng rất may mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp nhờ tấm lòng vị tha của anh H. Hiện tại, vợ chồng chị D. đã hòa hợp, có cuộc sống hạnh phúc và mới sinh thêm đứa con trai kháu khỉnh. Thật khó để có thể làm được điều đó nhưng họ đã làm được khiến nhiều người chứng kiến ngả nón khâm phục”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ