Moreau bị bắt một cách “bất hợp pháp” với tội danh cấu kết côn đồ có quan hệ với khủng bố. Một quan chức chống khủng bố nói: quyết tâm thánh chiến của hắn đủ để luật pháp ra tay can thiệp.

    Cuộc săn lùng khủng bố

    Raphael Gendron, người Pháp, chết tại Syria khi chống chế độ Assad

    Raphael Gendron, người Pháp, chết tại Syria khi chống chế độ Assad.Từ đầu cuộc chiến tại Syria đến nay, hắn là chiến công duy nhất của cơ quan chống khủng bố Pháp. Flavien Moreau, sinh tại Ulsan, Hàn Quốc, trước khi được nhận làm con nuôi ở Pháp, là tên thánh chiến duy nhất bị ngồi tù sau khi có mặt ở Syria. Một chiến binh Hồi giáo tài tử xui xẻo. Gã 27 tuổi này bị bắt một cách ngu ngốc ở Nante. Tháng 11-2012, lúc ở Antioche, Thổ Nhĩ Kỳ hắn “bất cẩn” nói chuyện với một nhà báo của tờ Temps - Thời báo tại Genève. Mặc dù lấy bí danh là Abdel Fattah, Cục tình báo Trung ương Nội địa (DCRI) vẫn nhanh chóng mò ra hắn. Họ chỉ cần “canh me” lúc hắn trở về nhà sau đó mấy tuần là tóm gọn. Moreau bị bắt một cách “bất hợp pháp” với tội danh cấu kết côn đồ có quan hệ với khủng bố.

    Cuộc điều tra cho thấy với nhiều vụ buôn lậu linh tinh, hắn đã từng ngồi tù và cải theo đạo Hồi cách nay năm năm. Sau khi ra khỏi tù vào năm 2012, Moreau quyết tâm gia nhập mạng lưới thánh chiến. Không tìm được “đường dây” với người Palestine, hắn mò sang Luân Đôn. Chẳng tìm được ai giới thiệu, hắn dự định sang Yemen và Mali, nhưng cuối cùng lại quyết định đến Syria. Sau khi kiếm được vài ngàn euro bằng tiền buôn lậu ma túy, hắn đến Syria qua ngõ Zurich, Istanbul rồi Antioche với dự định gia nhập phong trào Ahrar al-Cham (Hồi giáo Tự do trăng lưỡi liềm). Chỉ ở lại được mấy tuần, hắn quay trở về Pháp và bị tóm.
    Tại Paris, viện công tố đã thành lập hàng chục hồ sơ, nhắm vào khoảng 20 người được xem là thánh chiến, từng có mặt tại Syria. Một quan tòa cho biết: phải tạo ra một khung pháp lý dành cho việc theo dõi các chiến binh này trên đất Pháp. Tháng 7-2013, một nghi can thánh chiến Syria bị theo dõi suốt nhiều tháng, bị bắt tại Belfort, trước khi thả ra không bị kết án gì cả.

    Ngày 5-9, bốn người đàn ông từng tham gia biểu tình chống Mỹ tại Paris, và tình nghi chuẩn bị sang Syria, bị DCRI bắt giữ khi dùng khẩu súng giả đánh cướp một cửa hàng fast-food tại Yvelines. Một tên thú nhận: sẽ dùng số tiền 2.000 euro cướp được để đi Syria. Một cảnh sát cho biết: không có vụ đánh cướp này, rất khó có lý do bắt giữ chúng.

    Theo ICSR, có khoảng 100 người Pháp đã từng đến Syria để tham gia thánh chiến. Tình báo Pháp lại quả quyết: con số gấp đôi. Chẳng hạn hai đệ tử của Jérémie Louis-Sydney, cầm đầu nhóm Cannes-Torcy, đánh bom một cửa hàng bách hóa tại Sarcelles, cách nay một năm. Hai gã người Pháp, gốc Tunisia này đã đi Syria mấy tháng trước đây, và không còn nghe tin tức nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

địa điểm tổ chức tiệc cưới vô cùng tuyệt vời, hoàn hảo để tổ chức bất kỳ sự kiện nào.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ