
ảnh minh họa
Hôm nay trên Ask em nhận được một loạt những câu “bất ngờ”: Nếu biết có người thứ ba thì bạn sẽ làm gì?, Người yêu bạn là một tên tệ bạc đã từng lừa dối phản bội tôi… Điều đó khiến em như chết lặng. Cái gì gọi là “hạt giống của sự bất an” khi sau những sóng gió, anh lại ngọt ngào với em nhưng xung quanh lại tràn ngập những điều thị phi thế này.
Một cô gái Xử Nữ như em chỉ có thể đọc chúng rồi trống rỗng. Em cảm thấy mình bị đối xử bất công. Vì sao họ lại nói những điều đó với em khi em chẳng làm gì sai. Vì em được anh yêu, được anh lựa chọn? Em biết tính anh vốn hay vui đùa bên ngoài, nhưng anh luôn quay về với em. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng ngay lúc này, khi em nghĩ mọi hoài nghi đã chấm dứt sau câu nói khẳng định với em thì nó lại quay trở lại. Vết thương lại đau trở lại, đau hơn những ngày cũ.
Có lẽ những cô gái hỏi em những câu đó cũng bị anh làm tổn thương như thế phải không? Em bỗng nghĩ, được anh chọn cũng chẳng hạnh phúc như họ tưởng đâu. Em không biết vì sao sau bao lần em vẫn chung bước với anh, vẫn tin những hứa hẹn với anh. Và chắc họ cũng không biết.
Nhưng sau những lần tưởng như chia ly đó, một Xử Nữ như em lại càng yêu anh nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Em không thể bỏ anh chỉ vì anh làm một điều sai, vì em còn nghĩ đến nghìn lần anh vì em mà làm đúng. Em không thể bỏ anh vì một lần anh lạc bước, vì em còn nghĩ đến sau nghìn lần anh vẫn quay về. Em không thể bỏ anh vì một lần đau đớn, vì em còn cảm nhận rất rõ sau nghìn lần rồi nghìn lần nữa em vẫn còn yêu anh vẹn nguyên như vậy.
Em lau vội nước mắt, một Xử Nữ dễ tổn thương nên thường lạnh lùng, có lẽ là để dành hết những nồng ấm cho một người. Người đó là anh. Em xóa trang Ask. Và em gọi cho anh. Cứ để em tin anh một lần nữa. Có thể một ngày em sẽ vỡ tung vì anh, nhưng hãy để em vẹn nguyên cho anh hôm nay.

