Con riêng của chồng thường xuyên chê bai tôi nhưng anh vẫn để yên như không có chuyện gì

17:00' 07-11-2022
Chấp nhận làm mẹ kế nuôi con riêng của chồng, tôi cảm thấy mình đang “bị tốt quá”.


    Tôi vốn là gái tân, khi yêu anh do không tìm hiểu kỹ, một phần là con gái mới lớn còn ngu ngơ nên mới dẫn tới cơ sự này. Khi trót mang thai đứa con của anh, anh mới thú nhận với tôi rằng bản thân đã qua một lần đò.

    Có lẽ chẳng cô gái nào muốn mang tiếng mẹ kế con chồng, nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua vì thương đứa con chưa chào đời của mình. Tôi không thể bỏ đi giọt máu của mình, cũng không đủ can đảm làm mẹ đơn thân để con sống thiếu thốn tình thương của gia đình rồi sau này lại hỏi tại sao con không có bố.

    Chính vì vậy mà tôi bắt đầu cuộc hôn nhân này. Đám cưới chỉ làm cho có lệ, cũng vì tôi và gia đình cảm thấy bị yếu thế do bầu trước cưới nên không đòi hỏi gì.

    Thời gian đầu sau hôn nhân, mọi thứ đối với tôi rất kinh khủng và nhiều lúc cảm thấy đồng cảm với vợ cũ của chồng. Bởi mẹ chồng rất khó tính, hay soi xét lại hay chửi con dâu, cứ không vui là bà lại bới móc chuyện nọ chuyện kia ra chửi. Chẳng hạn như tôi nấu ăn bỏ nhiều gia vị thì bà bảo có biết cái này bao tiền không, đắt lắm không mà bỏ cho nhiều thế. Hay mua quà tặng mẹ chồng lấy lòng thì bà chê rẻ tiền,…

    Chấp nhận làm mẹ kế nuôi con riêng của chồng, tôi cảm thấy mình đang “bị tốt quá” - 1
     
    Nhiều lúc cảm thấy đồng cảm với vợ cũ của chồng, bởi mẹ chồng rất khó tính, hay soi xét con dâu. (Ảnh minh họa)

    Dẫu vậy tôi vẫn nhẫn nhịn vì thương con. Tuy nhiên khi sinh con được mấy tháng, tôi bị ép đến không thở được nên đành đem con đi gửi để ra ngoài đi làm. Thế nhưng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn không hề vơi bớt chút nào. Có lần tôi không nhịn được đã oà khóc một trận, kể từ đó bà cũng bớt cay nghiệt đi, trông con hộ tôi và chia sẻ công việc nhà.

    Về phần chồng, anh kiếm tiền giỏi, thương vợ con, biết lo nghĩ tính toán cho tương lai của các con. Thế nhưng, có hai điều ở chồng khiến tôi rất buồn lòng đó là anh đối xử với gia đình nhà vợ chỉ cho có lệ và anh phân biệt mẹ kế con chồng khá rõ.

    Con riêng của chồng rất ngoan và dễ thương. Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bé nên không bao giờ đánh mắng con cả, cái gì cũng chiều theo ý con. Tuy nhiên, dần dần bé lại học bà nội và bố cách “dạy tôi” từ việc nhà, chê tôi nấu ăn không ngon, chê tôi không biết cách ứng xử,…

    Một đứa trẻ con 9, 10 tuổi chê tôi từ ngày này qua ngày nọ, nhưng nhà chồng vẫn để yên như vậy vì cho rằng bé còn nhỏ. Cảm thấy cứ như vậy thật sự không ổn nên tôi có nhắc riêng với chồng:

    - Em không muốn mắng con vì sợ con tủi thân, nhưng anh cũng phải giúp em dạy con chứ. Đừng để em bơ vơ một mình như vậy.

    Chấp nhận làm mẹ kế nuôi con riêng của chồng, tôi cảm thấy mình đang “bị tốt quá” - 3

    Con riêng của chồng thường xuyên chê bai tôi nhưng nhà chồng vẫn để yên, cảm thấy để như vậy không ổn nên tôi có nhắc riêng với chồng. (Ảnh minh họa)

    Anh có vẻ cũng để tâm, nhưng có lúc trước mặt tôi và con riêng thì anh lại bảo: “Cô không thích con cãi lại cô vì cô ấy cãi không thắng con”. Hoặc tôi mua đồ chơi cho bé thì anh bảo: “Cô toàn mua đồ chơi rẻ tiền cho con”. Dù tôi đi làm nhưng tiền kiếm được không bao nhiêu, tôi công nhận mua đồ rẻ cho bé thật nhưng đó cũng là tấm lòng của tôi mà, nên khi nghe chồng nói những lời đó tôi thực sự rất buồn.

    Hôm trước con riêng của chồng được cô giáo giao bài tập về nhà với chủ đề: Bố mẹ và con cùng nhau nấu ăn. Mẹ đẻ của bé dù biết nhưng không để ý nên tôi có nhắc với chồng chuyện này. Nào ngờ anh lại tự đi mua đồ rồi 2 bố con tự nấu và không muốn tôi xen vào. Tự dưng tôi lại cảm thấy chạnh lòng, như bị chồng vạch rõ ranh giới vậy.

    Tôi thấy tôi đang bị “tốt quá” đến nỗi mọi người không biết tôn trọng và trân trọng tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao để sửa chữa cuộc hôn nhân của mình bây giờ?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nghe-thuat-lam-vo/chap-nhan-lam-me-ke-nuoi-con-rieng-cua-chong-toi-cam-thay-minh-dang-bi-tot-qua-c408a537173.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ