Con về làm dâu của mẹ mới được 2 năm mà mẹ đã gây cho con bao đau khổ, phiền toái.

    Nói ra những lời này thật khó khăn với mẹ, bởi mẹ là một người phụ nữ kiêu hãnh. Từ trước tới giờ, mẹ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói được câu xin lỗi ai. Vậy mà giờ đây, mẹ phải nói xin lỗi con và mong con hiểu cho mẹ, tha thứ cho người mẹ vô tâm này.

    Con về làm dâu của mẹ mới được 2 năm mà mẹ đã gây cho con bao đau khổ, phiền toái.

    Chẳng ngày nào mẹ cho con ngủ quá 5 giờ sáng, chỉ vì mẹ luôn dậy tầm đó để bán hàng. Mẹ là người làm ăn buôn bán, vì thế mà mẹ chanh chua, đành hanh với mọi người và với cả con dâu của mình. Mẹ chưa bao giờ dành cho con một lời nhỏ nhẹ, những đối với con trai, con gái của mẹ thì lại khác.

    Mẹ chỉ biết con là đứa con bị bố mẹ bỏ rơi, sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Con yêu con trai mẹ và nó đồng ý lấy con khiến mẹ bất ngờ. Mẹ chưa bao giờ nghĩ, công tử nhà mẹ lại chịu lấy con. Vì con là một cô gái nghèo, không có gì cả. Con trai mẹ là đứa ham chơi nhưng lại rất tình cảm, mẹ hiểu điều đó, nó có thể thích mẫu người con gái dịu dàng như con. Nhưng mẹ lại không chịu thừa nhận, mẹ luôn gán cho con cái tội chài trai, ham nhà giàu, vì nhà mẹ rất giàu.

    Vì ghét bỏ con, mẹ bắt con làm đủ mọi việc, thức khuya dậy sớm phụ giúp mẹ buôn bán, làm ăn. Con không một lời oán thán, thậm chí còn dậy sớm hơn cả mẹ và làm xong tất cả mọi việc. Mẹ cấm con, không cho con đi làm việc con yêu thích, con cũng cam chịu. Nhưng cái sự cam chịu của con lại càng khiến mẹ khó chịu. Mẹ hay cãi vã, mẹ thích những đứa phản kháng mẹ, cãi mẹ để mẹ có cớ bắt nạt và khi đó mẹ sẽ là người thắng. Nhưng con không làm thế, nửa lời con cũng không nói với mẹ.

    Mẹ xin lỗi con dâu
    Vì ghét bỏ con, mẹ bắt con làm đủ mọi việc, thức khuya dậy sớm phụ giúp mẹ buôn bán, làm ăn. (ảnh minh họa)

    Nhìn thái độ niềm nở chào khách, chu đáo tận tình với khách hàng của con khiến mẹ nghĩ lại cái thời mình còn trẻ. Mẹ cũng vậy đấy, cũng từng rất chu đáo nhiệt tình như thế. Nhưng không hiểu đồng tiền khiến mẹ ra thế này khi nào nữa. Có con, cửa hàng nhà mình bán chạy thêm bao nhiêu vì họ yêu quý cái tính tận tình của con. Nhưng mẹ lại không chịu thừa nhận điều đó.

    Thấy con vất vả, chồng con tẩm bổ cho con, mẹ bực tức khó chịu, vì mẹ nghĩ nó thiên vị con. Thế nên mẹ ác, mẹ nghĩ đã ăn thì phải làm, mẹ bắt con làm đủ thứ, còn mẹ vắt chân chữ ngũ đếm tiền. Con cứ làm như thế hơn 1 năm nay, cực nhọc vất vả mà mẹ chẳng cho con cái gì. Con vẫn đi cái xe cũ kĩ ngày con đi lấy chồng được cho làm của hồi môn. Chồng con có thể mua cho con, nhưng con nói không cần và mẹ cũng hài lòng về điều đó và không cho phép nó chiều con thái quá.

    Nhà có máy giặt mẹ còn bắt con giặt quần áo bằng tay vì sợ hỏng quần áo. Con vẫn làm và chấp nhận, con nói với mẹ con quen rồi, khổ quen rồi nên việc giặt bằng tay con thạo hơn máy.

    Đợt này, mẹ cứ để con làm thay mẹ suốt, rồi con lăn ra ốm. Mẹ chẳng thăm hỏi con được một lời còn buông tiếng xấu cho con, rằng con trốn việc, lười làm. Nhưng khi nghe bác sĩ nói, con bị sảy thai vì làm việc quá sức, căng thẳng về tinh thần, mệt mỏi quá… mẹ thấy hối hận vô cùng. Phải chăng tại mẹ. Mẹ vội chạy tới cạnh con, thấy mẹ, con quay vào trong, úp mặt vào tay khóc rưng rức, nức nở. Lần đầu tiên con khóc trước mặt mẹ, dù trước đó con đã khóc thầm quá nhiều nhưng mẹ đều giả vờ như không nhìn thấy. Chưa bao giờ mẹ thấy con biểu hiện đau khổ tới vậy. Có lẽ, con buồn lắm vì mất đi đứa con của mình.

    Mẹ thấy tội lỗi quá, mẹ đã giết cháu của mình. Lẽ ra, mẹ đã có cháu, có đứa gọi bằng bà trong tương lai nhưng mẹ lại không biết trân trọng điều đó. Mẹ thấy hổ thẹn với con. Mẹ hối hận rồi.

    Con dâu à. Bao lâu nay, người đàn bà kiêu hãnh này đã không chịu thừa nhận công sức và sự cam chịu của con. Người mẹ này đã quá nhẫn tâm rồi. Mẹ đã biết, đã hiểu, con thật sự hi sinh vì gia  đình mẹ, con thật sự yêu thương chồng con.

    Hãy tha thứ cho mẹ được không con. Hãy để cho mẹ làm điều gì đó để chuộc lỗi với con. Mong con hiểu nỗi lòng người làm mẹ, ai cũng có lúc sai lầm và ích kỉ. Mẹ sẽ sửa sai, sẽ là người mẹ chồng thật tốt để đón đứa cháu nội tiếp theo chào đời, được không con?!

    Bao Ngoc - Source: Eva



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ