Con dâu bị bồ chồng bắt nạt, mẹ chồng nhanh trí dạy cho cô bồ bài học nhớ đời

ảnh minh họa
Tôi với chồng trước khi lấy nhau cũng có một khoảng thời gian yêu nhau tương đối dài. Anh là chàng trai có chút đào hoa vì mặt mũi ưa nhìn và có công ăn việc làm ổn định. Con gái thì giờ cũng chỉ cố gắng tìm lấy một người đàn ông như thế để mà dựa dẫm vào. Bởi vậy anh được nhiều người phụ nữ chọn lựa để tấn công tìm hiểu. Thậm chí có người còn trơ trẽn đến mức biết anh có người yêu mà vẫn muốn tranh giành với tôi bằng được. Cũng may tôi phát hiện nhanh chóng nên chuyện kết thúc ngay lập tức.
Tôi và anh tổ chức đám cưới hạnh phúc dưới sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, bà con hàng xóm. Ban đầu tôi muốn ở riêng nhưng vì kinh tế 2 vợ chồng đều chưa đủ điều kiện nên đành ở cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tuy đối xử với tôi không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn thích có cuộc sống tự do riêng cho 2 vợ chồng hơn.
Cưới chưa bao lâu thì tôi có bầu. Những tưởng vợ có bầu ngay thì chồng tôi sẽ vui mừng và chăm sóc tôi chu đáo lắm nào ngờ anh thấy tôi bầu bí, thì sinh chán, cặp bồ lăng nhăng.
Ban đầu tôi không hề biết đến những dấu hiệu lạ của chồng. Mẹ chồng tôi lại chính là người tinh ý phát hiện ra trước khi nhắc nhở tôi rằng: “Con để ý xem, mẹ thấy dạo này thằng Nam hơi lạ đấy!”. Tôi mới sững người, đúng là có con, nên tôi chẳng còn tâm trí nào để ý chồng như trước nữa. Có phải cũng vì thế mà chồng tôi mới trai gái bên ngoài hay không?
Sau khi được mẹ chồng nhắc nhở thế, tôi chú ý tới chồng hơn, thường xuyên hỏi han, quan tâm anh. Vợ chồng tôi lại nồng thắm như cũ, chồng không còn hay kiếm cớ ra ngoài về trễ như trước nữa.
Thế rồi một sáng chủ nhật, tôi đang ngồi xem TV thì có chuông cửa. Vừa mở cửa ra thì 1 cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm đã nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi hỏi:
- Chị ơi, anh Nam có ở nhà không?
- Chị tìm chồng em có việc gì không ạ, anh ấy ra ngoài rồi.
- Tất nhiên tôi tìm là có việc rồi, chị là vợ anh ta mà không biết anh ta cặp bồ với tôi bao nhiêu lâu rồi à?
- Cô nói gì? – Mẹ chồng tôi từ đâu đi tới. Bà biết nhân tình chồng đang đến gây chuyện nên bỏ dở nồi canh đang nấu chạy ra: Cô là ai? Đến đây làm gì?
- Cháu chào bác, cháu tìm anh Nam, cháu có việc cần giải quyết với anh ấy, chắc bác không biết cháu với con trai bác đã qua lại được 1 thời gian. Hiện tại cháu cũng đã có thai rồi, cháu xin bác hãy chấp nhận cháu.
- Cô nói vậy tôi biết đâu được đấy liệu có phải là cháu tôi hay không hay cô lại đi với ai rồi về đây đòi con trai tôi chịu trách nhiệm. Không dễ đến thế đâu nhé. Nhà này chỉ có 1 con dâu thôi, không có cửa cho vợ lẽ. Còn cái thai thì thôi, cầm lấy ít tiền này mà đi phá làm lại cuộc đời, còn trẻ thì tìm người nào chưa vợ mà yêu. Bám lấy đàn ông có vợ nhục lắm cháu ạ.
- Bác… bác… – Cô ả nhân tình ú ớ lắp bắp còn mẹ chồng tôi thì vẫn tỉnh bơ:
- Sao? Tôi nói chưa đủ rõ à? Hay có cần tôi phải ghi âm lại cho cô nghe cả ngày không? Loại đàn bà con gái cặp kè chồng người ta mà còn không biết ngượng. Cô nghĩ con trai tôi sẽ cưới cô chắc? Cô nhìn xem cô so được gì với vợ nó?

Mẹ chồng nói khiến bồ của chồng bực tức bỏ đi.(Ảnh minh họa)
Cô ta tức giận bỏ đi. Tôi nhìn mẹ chồng mà mắt ngấn lệ. Tôi chỉ khóc ôm lấy bà rồi nói lời cảm ơn trong tiếng nấc. Nếu không có mẹ chồng ở nhà ra tay bảo vệ, bênh vực và nhanh trí xử lý ả nhân tình trơ trẽn của chồng thì không biết tôi sẽ phải làm sao nữa. Mẹ chồng tôi vỗ về bảo:
- Con đừng lo, loại người như thế chỉ kiếm cớ đến đây ăn vạ thôi chứ không phải đang có thai với chồng con thật đâu. Mình cứ đánh phủ đầu nó như thế thì nó không dám ở đây quậy phá nữa. Con yên tâm, hôm nay mẹ về sẽ cho thằng Nam 1 trận.
Chồng tôi về nhà mẹ chồng nạt chồng 1 bài học nhớ đời vì tội dám ngoại tình và anh cũng cắt đứt với cô ta nhanh chóng khi biết bộ mặt thật của cô bồ của mình. Chồng tôi cũng cam đoan mới chỉ cặp kè, hẹn hò với cô ta mà thôi, chưa từng lên giường nên không thể có con với loại đàn bà đó được.
Lấy được một người chồng tốt chưa phải là tất cả. Được sống trong một gia đình nhà chồng thương yêu và bênh vực mình, coi mình như con cháu trong nhà và luôn giúp đỡ con dâu thì cô con dâu đấy mới thật sự là người con gái hạnh phúc. Tôi là một cô dâu may mắn khi nhận được sự tin yêu từ gia đình nhà chồng.

Article sourced from XALUAN.
