Người ta chẳng nói, thời nay, trinh tiết không còn quá quan trọng nữa, hoặc có quan trọng nhưng với nhiều người, chuyện mất trinh với người phụ nữ đã là chuyện thường. Đôi khi họ nói, con gái còn trinh ở cái tuổi trên 25 đã là chuyện khó tưởng tượng. Thế nhưng, thực chất không phải như thế!

    Tôi cũng không mang cái chuyện người ta dễ dãi về màng trinh ra để làm cái cớ trốn tránh quá khứ của mình. Nhưng chồng tôi, anh cũng từng nói với tôi rất nhiều lần rằng, anh chẳng coi trọng chuyện trinh tiết. Ấy vậy mà, lời nói mãi chỉ là lời nói. Khi biết tôi không còn trinh, ngay trong đêm tân hôn, chồng đã lạnh nhạt, thờ ơ, khinh thường tôi. Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi như địa ngục.

    Chồng gọi tôi là gái đĩ già mồm
    Tôi cũng không mang cái chuyện người ta dễ dãi về màng trinh ra để làm cái cớ trốn tránh quá khứ của mình. (ảnh minh họa)

    Mỗi lần tôi mở miệng ra nói điều gì là chồng lại chặn họng, với anh người đàn bà không còn trinh là người mất nết, nên cấm được nói điều gì vì cái tội... "cô không xứng đáng để mờ lời". Đôi khi muốn tham gia với chồng một số chuyện thì chồng lại gặt mắt đi và khó chịu ra mặt, kể cả ngay trước mặt bố mẹ chồng, bạn bè anh em của anh. Anh dường như không chừa ra cho tôi một chỗ để chui xuống khi xấu hổ và nhục nhã.

    Tôi biết, cái chuyện không nói sự thật với anh rằng tôi đã không còn trong trắng trước khi về làm vợ anh là lỗi của tôi. Nhưng nào anh có hiểu. Lúc nào anh cũng cho rằng, chuyện trinh tiết thật sự không quan trọng. Thế mà, lúc biết vợ không còn trinh, anh khinh thường ngay tức khắc được. Với một người tưởng chừng rất thoáng như anh, tôi có cần thiết phải nói ra điều đó? Nến gán tôi vào tội lừa dối chồng thật là quá tàn nhẫn rồi.

    Tôi cũng biết thân phận nên không dám lớn tiếng, không dám cãi lại chồng mỗi lần anh tỏ thái độ với tôi. Thân làm vợ mà như ô sin, nhiều lúc thấy buồn chán vô cùng. Chẳng hiểu tại sao, chồng lại khinh tôi như thế. Đến chuyện chăn gối cũng lạnh nhạt, chồng chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Và hậu quả là chồng đi ngoại tình.

    Chồng gọi tôi là gái đĩ già mồm
    Tôi đã nhịn đủ rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi không thể chấp nhận được người chồng như thế. (ảnh minh họa)

    Tôi phát hiện chồng có biểu hiện lạ. Lần đầu tôi nói chuyện với chồng thì anh chối. Anh nói tôi đa nghi này nọ. Những lần sau, khi tôi có chứng cứ rành rành, chồng mới thú nhận. Tôi làm um lên, dọa nói cho gia đình anh biết thì bị anh tát cho vài bạt tai và hét vào mặt tôi: "Đồ gái đĩ còn già mồm. Cô tưởng cô trong sạch lắm à, cô đã ngủ với thằng nào trước tôi rồi, cô làm được thế, sao tôi không thể?". Thế rồi tôi ôm mặt khóc, còn anh thì làm ngơ, đi vào nhà tắm. Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Thì ra, anh luôn mang cái chuyện trinh tiết ra để dọa nạt tôi, cấu xé tôi, làm cho tôi sống đau khổ và chịu đựng suốt thời gian qua.

    Tôi đã nhịn đủ rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi không thể chấp nhận được người chồng như thế. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm những điều tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm. Có thật sự trinh tiết quan trọng như vậy không?

    Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ