Mỗi lần gần gũi em luôn có tâm lý không thoải mái, hay cáu gắt. Muốn thân mật tôi phải tìm mọi cách cho em vui nhưng hầu như lần nào em cũng không ham muốn.

    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Tôi 24 tuổi, mới ra trường, có một tiệm kinh doanh nhỏ. Em bằng tuổi tôi, vì điều kiện gia đình nên tôi phải về quê sinh sống, hiện tại chúng tôi ở xa nhau 1.000 km. Em đang làm việc ở TP HCM, tôi tính khi nào ổn định sẽ kêu em về quê và cưới.
    Hai đứa quen và yêu nhau được gần 5 năm, từ khi còn học phổ thông. Tôi rất yêu thương em và biết em cũng vậy, chúng tôi luôn nghĩ về tương lai của hai đứa. Khi gần nhau chúng tôi cũng âu yếm, vuốt ve bên ngoài, nhưng mỗi lần gần gũi em luôn có tâm lý không thoải mái, hay cáu gắt. Muốn thân mật tôi phải tìm mọi cách cho em vui, nhưng hầu như lần nào em cũng không ham muốn, không bao giờ cho tôi tiến xa hơn việc vuốt ve bên ngoài.
    Giờ xa nhau nhiều lúc tôi nhớ cảm giác đó vô cùng, kêu em chụp hình khi tắm gửi cho tôi em không chịu, nói đến chuyện thân mật em cũng không nghe. Nhiều lúc tôi bị ức chế lắm, không biết em có bị lãnh cảm không. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ