Có khi chúng ta đi một mình suốt cả chặng đường dài mới tới đích hạnh phúc

04:00' 21-12-2019
Tình yêu là thứ có lý, cũng là thứ vô lý như thế, đôi khi sẽ chẳng có câu trả lời nào thích hợp. Đơn giản là một người yêu một người, mà một người, mãi trái tim cũng không cách nào cảm nhận được…


    Chúng ta đã từng thề thốt rằng tình yêu của mình là suốt đời suốt kiếp. Chúng ta đã từng nghĩ rằng nếu như tình yêu này chúng ta không thể trọn vẹn, thì kể từ đó về sau, chúng ta làm sao có thể tìm được một tình yêu điên cuồng không vụ lợi như thế nữa.

    Chúng ta đã từng nghĩ ngay cả bản thân mình đã yêu người đó nhiều đến vậy, đã vì người đó nhiều đến vậy mà người ấy vẫn ra đi, thì ngày sau liệu còn ai có thể yêu người đó nhiều như chúng ta đã từng nữa…

    Trên đời này sẽ có những tình yêu không bao giờ được đáp trả, cho dù chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu. Bởi vì tình yêu là thứ có lý, cũng là thứ vô lý như thế, đôi khi sẽ chẳng có câu trả lời nào thích hợp. Đơn giản là một người yêu một người, mà một người, mãi trái tim cũng không cách nào cảm nhận được…

    Cho dù ngày sau chúng ta có lao hết từ cuộc tình này vào cuộc tình khác, hay là không yêu ai khác, thì khoảng trống trong trái tim ấy cũng không cách nào vẹn đầy nếu như chúng ta không cho phép chính bản thân mình bước tiếp. Cảm giác ấy, người mất đi rồi, người không có được, người đã từng có được… liệu có hiểu được không?

    Ôm một người khác mà trong lòng xót xa… hiểu được không? Nhìn vào đôi mắt một người, nhưng lại tưởng tượng ra hình bóng của một người khác… có hiểu được không? Đêm đêm nằm xuống trơ trọi một mình, và rồi tìm về những gì xưa cũ, những cảm giác ấy người đã từng yêu có lẽ đều hiểu. Mùi hương ấy, giọng nói ấy, tiếng cười ấy… đều là những gì chúng ta mơ về, nhưng lại không cách nào chạm tới…

    Nhưng rồi chúng ta phải cho bản thân mình cơ hội để lành lại. Trên thế giới này sẽ luôn có những người từng bị tổn thương muốn tìm một người để yêu, thế nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ một mình cả.

    Sẽ trở thành một thói quen khi bạn "lười yêu" - Chìa khóa thành công

    Không nhiều đến thế những người yêu lần 1, lần 2 thì sẽ là mãi mãi. Có khi chúng ta phải tự bước đi một mình suốt cả chặng đường dài mới tới được cái đích hạnh phúc, mới gặp được 1 nửa của cuộc đời mình.

    Nếu như chúng ta cho chính bản thân mình một cơ hội, thì tình yêu sau này cho dù là môt loại tình yêu khác, cũng là một loại hạnh phúc khác. Chúng ta cần phải hạnh phúc, đừng vì một người mà bỏ rơi chính mình…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/chung-ta-can-phai-hanh-phuc-dung-vi-mot-nguoi-ma-bo-roi-chinh-minh-mWtPsOROKYaki.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ