Có một thời tôi đã trót yêu em

    Trái tim tôi như chưa bao giờ tắt
    Tôi yêu cuồng dại si mê chân thật
    Em bên tôi cũng chỉ lúc vui buồn
    Cứ ngỡ dây tình quấn chặt đôi bên
    Em một nửa và tôi một nửa
    Ghen tuông hờn giận làm tôi kiệt sức
    Chẳng có phương nào nên hai đứa dần xa
    Tôi nâng niu em như cánh hoa
    Đôi khi buồn lòng chỉ riêng mình giữ lấy
    Nhìn em thơ ngây hồn nhiên đến vậy
    Lại giết tôi đau với ánh mắt nụ cười
    Có gì bằng ở chót lưỡi đầu môi
    Nó lại đắng từ ban đầu ngọt lịm
    Mãi nửa canh khuya qua làn khói thuốc
    Tôi trông theo để nhung nhớ duyên đầu
    Em đâu còn là gì của tôi đâu
    Tôi bỗng dại khờ khi nhớ em lần nữa
    Tôi yêu em hay là tôi không biết
    Có bao giờ em đã thuộc về tôi

    Thơ tình: Có bao giờ em thuộc về tôi



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ