-
Từng là một thế lực hùng mạnh tại La Liga trong những năm đầu thế kỉ 21 nhưng cơn bão khủng hoảng tài chính đã khiến “Bầy dơi” lao đao nhiều năm qua. Và vì thế, dù không đủ tầm để cạnh tranh chức vô địch La Liga nhưng hiện tại Valencia đang tiến rất gần đến việc sở hữu một chiếc vé tham dự Champions League vào mùa giải năm sau thực sự là một tín hiệu rất đáng.
|
|
Chỉ cách đây vài năm, Valencia vẫn là một “khách quen” thậm chí có “số má” tại Champions League. Minh chứng ở mùa giải 2012-2013, đội chủ sân Mestalla vẫn còn thi đấu ở đấu trường này, và ở bảng F, họ bằng điểm với đội lên ngôi vô địch sau đó là Bayern Munich với 13 điểm. Nhưng cũng từ sau mùa giải đó, Valencia bắt đầu ngụp lặn và sa sút không phanh. Lý do, họ nợ ngập đầu. Và cũng chính vì nợ, Valencia trước đó phải bán đi David Villa, David Silva, Juan Mata, Soldado,... và cả huấn luyện viên Unai Emery cũng chán nản rời bỏ câu lạc bộ.
Nhưng chuyện đổi khác mùa này. Bước vào mùa giải 2014-2015, ngay cả những cổ động viên trung thành của đội chủ sân Mestalla cũng không dám mơ đội bóng con cưng - tập hợp những cầu thủ hạng 2 cóp nhặt từ nhiều giải đấu khác - lại đang tiến gần cơ hội dự Champions League. Hãy nhìn vào những bản hợp đồng mà Valencia đã đem về ở mùa giải này: Rodrigo De Paul ( Racing Club ) và S.Mustafi ( Sampdoria ),... những cái tên chẳng mấy ai biết tới dù là những người yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất.
Một số cầu thủ nổi danh hơn như Negredo ( Man City ), Andre Gomes ( Benfica ),… đều là hàng đi mượn và tất nhiên những cầu thủ không còn được trọng dụng ở câu lạc bộ chủ quản nên “Bầy dơi” mới có cơ hội mượn được. Ở chiều ngược lại, Valencia tiếp tục bán đi những cầu thủ tinh túy nhất gồm Jeremy Matheiu, Aly Cissokho hay Eduardo Vargas, tất nhiên không ngoài mục đích… trả nợ.
Ấy vậy, tập thể với những cá nhân tầm thường ấy lại thi đấu cực kỳ xuất sắc và giữ được phong độ ổn định suốt từ đầu mùa giải. Sau 35 vòng đấu, đoàn quân của chiến lược gia Nuno Santo đã có được 72 điểm và chễm chệ trên vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng, hơn đội đứng thứ 5 mà Sevilla 3 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa.
Sức mạnh của Valencia đến từ một tập thể đồng đều và giàu khát vọng. Họ là những cầu thủ trẻ giàu sức chiến đấu hoặc những cầu thủ đã gắn bó lâu năm với đội chủ sân Mestalla. Ở đây, nhiều cầu thủ tự hào về truyền thống của câu lạc bộ chứ không chỉ đá vì những đồng tiền. Phát hiện lớn nhất mùa giải của Valencia không ai khác ngoài Paco Alcacer, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha đang lột xác mạnh mẽ ở mùa giải này và lọt vào mắt xanh của chiến lược gia ĐTQG Tây Ban Nha Vicente Del Bosque. Không chỉ có 9 bàn thắng, tiền đạo 22 tuổi này còn là mũi nhọn năng nổ, hoạt động rất rộng thu hút hàng hậu vệ đối phương để làm “chim mồi” cho đồng đội của mình.
Ngoài ra phải nhắc đến đội trưởng D.Pajero, cựu cầu thủ của Deportivo đang thực sự là linh hồn của “Bầy dơi” khi có được 12 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội. Dù chỉ là tiền vệ, nhưng khả năng sút xa có hạng, cùng với sự máu lửa của mình giúp Pajero đúng nghĩa cả một thủ lĩnh trong lẫn bên ngoài sân giúp đồng đội tự tin và mạnh mẽ hơn khi gặp khó khăn.
Hàng thủ của Los Che cũng rất đáng tự hào khi trong 35 trận ở mùa giải này họ mới để lọt lưới 27 bàn thành tích chỉ kém Barcelona và Atl.Madrid. Dưới sự chỉ huy của thủ thành Diego Alves những S.Mustafi, Joao Cancelo, Ruben Vezo, Augusto dù vô danh nhưng đang hợp thành một bức tường vững chãi và không dễ gì xuyên thủng.
Chặng đường dài hơi của mùa giải đang dần đi đến hồi kết, sẽ thật tuyệt nếu Valencia bảo vệ được vị trí thứ 4 thành quả mà họ nỗ lực suốt cả mùa giải để tham dự Champions League. Những ngày bão tố đang dần lùi xa và “Bầy dơi” đang tìm thấy những tia sáng cuối đường hầm. Hy vọng rằng, đó không chỉ là phong độ nhất thời mà chỉ là bàn đạp để Valencia tìm lại vinh quang xưa, của một thời vang bóng.
Theo tinthethao

