Chuyện tình thang máy

12:00' 25-05-2013


     

    Tầng hầm thang máy thật là đông
    Định bấm ngờ đâu gặp bóng hồng
    “Anh lên tầng mấy em bấm hộ”
    “Tầng 9 em à” dạ lâng lâng.

    Tôi liếc nhìn đôi tay nhỏ xinh
    Dài thon nhỏ nhắn tựa búp măng
    Cài hoa lên nụ cười chúm chím
    Em chiếm tim tôi đã một phần.

    Tầng 6 đến rồi em phải ra
    Cửa thang mở vội gót kiêu sa
    Dáng em đẹp tựa mùa thu mới
    Thang đóng bóng em đã nhạt nhòa.

    Tôi về tầng 9 chợt bâng khuâng
    Tim như xao xuyến đã đôi phần
    Hình dung ai đó nơi tầng 6
    Ngập vào tâm trí nỗi chờ mong.

    ***

    Một sáng bình thường ăn điểm tâm
    Lại cùng đồng đội đến 15
    Bất chợt thấy em trong thang máy
    Hóa ra em cũng lên điểm tâm.

    Em ngồi với bạn cũng ngay tôi
    Cách 3 hàng ghế thấy bồi hồi
    Lạc vào mắt em tôi bối rồi
    Cứ thế cuốn theo tiếng em cười.

    Thế rồi vài bận nữa điểm tâm
    Gặp em tôi chẳng nói chẳng rằng
    Trời thu hôm ấy xanh đến lạ
    Em chiếm tim tôi 4,5 phần.

    ***

    Bỗng một ngày kia mưa khắp nơi
    Mưa ngâu Hà Nội mấy ngày rồi
    Tôi thấy một mình em góc nhỏ
    Hình như em đang ngắm mưa rơi.

    Tôi đến mang theo cốc cà phê
    Hỏi em “nay có tâm trạng gì?”
    Em bảo “anh à em vẫn thế
    Tại mưa em mới chút suy tư”.

    Đột nhiên tôi đọc một câu thơ
    Khoảng lặng vỡ tan thật bất ngờ
    Em phá lên cười đầy thích thú
    Em bảo ngày xưa em ghét thơ.

    Thế rồi cuộc chuyện cứ lan man
    Chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện thi đàn
    Em cứ lắng nghe rồi khúc khích
    Lòng tôi xao xuyến đã ngập tràn.

    Dạo ấy trời mưa thêm mấy ngày
    Ngày nào hai đứa cũng lên đây
    Ly cà phê đắng sao ngọt thế
    Em chiếm tim tôi cũng sắp đầy.

    Em bảo bắt đầu yêu mến thơ
    Tôi thì bất chợt thích trời mưa
    Trong thơ tôi viết hình như đã
    Có bóng hình em và cơn mưa.

    ***

    Rồi bỗng một ngày không thấy em
    Thêm 3 hôm nữa 4 hôm tròn
    Tự nhiên trời chẳng làm mưa nữa
    Tôi nhớ trời mưa hay nhớ em!

    Nửa tháng trôi qua tôi sắp quên
    Đúng ngày hôm đó lại mưa tuôn
    Tôi lại thấy em nơi góc nhỏ
    Hình như đôi mắt thoáng u buồn

    Tôi lại gần em với cà phê
    Hỏi em sao thế có chuyện gì
    Mà nửa tháng nay không thấy lại
    Em không đáp lại lệ ướt mi.

    Đôi bàn tay nhỏ ngón xinh xinh
    Chiếc nhẫn trên tay đẹp vô cùng
    Bất chợt nhìn em tôi chúc phúc
    Mừng em, em đã bước theo chồng!

    Tối giấu ưu tư hết vào lòng
    Tôi cười nước mắt chảy vào trong
    Em cũng nhìn tôi cười rất khẽ
    Em có giấu buồn ở đâu không.

    Em nói phận em đính ước rồi
    Ước gì em đã chẳng gặp tôi
    Để mưa không ướt bài thơ viết
    Để hồn ai đó chẳng chơi vơi.

    Chỉ còn lại đây tôi với tôi
    Bóng em mờ khuất thật xa xôi
    Ly cà phê đắng hay lòng đắng
    Tôi đã yêu em trọn tim rồi

     

    Thơ tình: Chuyện tình thang máy

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ