Khi chúng tôi chỉ quẩn quanh với gạo muối, thịt, cá... thì các anh lại chỉ thấy chúng tôi ngu dốt, không thể chia sẻ những việc lớn lao.

Tất cả những cố gắng của chúng tôi chỉ nhằm mục đích giữ cho căn nhà của chúng ta luôn là tổ ấm (Ảnh minh họa)
Trong status, người phụ nữ đã chia sẻ những công việc thường ngày của phái yếu từ ngày còn thơ bé: "Lên tám tuổi, chúng tôi đã biết xách làn đi chợ, lựa những đồ ăn hợp với số tiền mẹ giao cho mỗi bữa. Chúng tôi nắm than, chẻ củi, đốt lò, nấu ăn... Cậu em trai được đi học đàn, học vẽ, được đi đá banh... sau giờ học. "Đàn ông trên nhà, đàn bà dưới bếp" - Bố mẹ chúng tôi dạy con gái như thế!".
Rồi "Khi đi làm dâu, đàn bà chúng tôi cần phải biết đọc được ý nghĩ của bố mẹ chồng (anh chị em chồng) trong vòng ba nốt nhạc. "Từ bé đến giờ, tôi không bao giờ để cho nó động tay vào việc gì trong nhà". Nghĩa là mọi việc từ chợ búa, cơm nước, cửa nhà, con cái... tất tật phải đặt trong bàn tay phụ nữ"...
Chủ nhân bài viết đặc biệt đề cập nhiều đến chuyện làm việc nhà, phân chia công việc trong gia đình... và dường như tất cả những trong gia đình: nấu nướng, giặt giũ, sửa bóng đèn, cho con học... đều có người "phụ trách" chính là phụ nữ.
Liên hệ với chủ nhân bài viết, chị Chung Lê (54 tuổi) hiện đang làm kế toán, kiểm toán cho Quỹ Nhi đồng LHQ ở New York (Mỹ) cho biết, chị viết status này sau khi đọc được bài viết về Trang Hạ cũng như những tranh cãi xung quanh vấn đề làm việc nhà của dân mạng,
Chị bày tỏ: "Mặc dù bài viết lấy cảm hứng từ phát ngôn của Trang Hạ nhưng cách phản ứng của lứa tuổi mình khác với Trang Hạ. Cô ấy nói đúng nhưng cách nói của cô ấy thường mạnh mẽ quá (hoặc cố tình gây sốc) nên có "tác dụng phụ". Còn mình thuộc tuýp người cổ điển, "đi nhẹ, nói khẽ" nhưng phải sâu cay tí".
Chia sẻ về chuyện phân chia công việc nhà, chị cho biết, vì chị đã từng đi làm vợ, làm dâu mấy chục năm nay nên rất hiểu những công việc mà người phụ nữ trong gia đình phải gánh vác. Chính vì thế nên chị đã dạy bảo con trai mình từ nhỏ là phải biết làm việc nhà, khi lấy vợ thì phải san sẻ công việc gia đình cùng vợ vì cùng nhau làm việc nhà sẽ giúp vợ chồng gắn kết với nhau hơn.
Chị khoe rằng: "Nhà con trai mình có người giúp việc nhưng tối nào, con trai vẫn dành ra ít nhất vài tiếng đồng hồ để chơi với con. Ngoài ra, con trai mình có thể thay bỉm, rửa ráy, cho con ăn rất thành thạo".
Không chỉ tâm sự với con trai chuyện chia sẻ việc nhà với vợ, chị còn dặn dò con dâu cách không được làm chồng "hư": "Lúc nào mình cũng dặn con dâu phải "nhờ vả" chồng và "nhắm mắt" lại khi những việc chồng làm chưa thật ưng ý mình. Không ai "chết" vì ăn bát đũa rửa chưa thật sạch, quần áo gấp không thẳng thớm, cứ nhắm mắt lại để cho chồng làm, làm mãi sẽ quen".
Chị cho biết, chị "dạy" con trai và con dâu như vậy vì lúc nào cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Việc cơ quan ai cũng bận rộn nên khi về nhà, hai người nên san sẻ việc nhà cùng nhau sẽ khiến tình cảm vợ chồng gắn bó hơn.

Chị Chung Lê hiện đang là một Facebooker khá nổi với những bài viết về xã hội, gia đình gần gũi. Chị cho biết, chị rất thích viết lách và đây cũng là cách để chị thu hút thêm bạn đọc ủng hộ cho hoạt động từ thiện của mình.
Theo xalo

