Chồng bắt tôi ly hôn để…cưới vợ mới giàu có

04:20' 04-08-2015
Vợ chồng gắn bó với nhau suốt gần chục năm trời. Ấy thế mà giờ anh lại đòi ly hôn chỉ để “rước” người tình giàu có về làm vợ thay tôi.


    Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng người chồng thân yêu bên cạnh tôi bao năm nay lại bỗng nhiên thay đổi tình cảm với vợ con. Trước kia anh là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình, chẳng bao giờ anh thờ ơ, đối xử thậm tệ với vợ con cả. Trong thôn ngoài xóm ai ai cũng khen chồng tôi là một người đàn ông thực thụ và tôi phải “sướng” lắm khi được làm vợ của anh. Tôi công nhận điều đó, đôi khi tôi còn cảm thấy may mắn và tự hào về chồng mình.

    Chặng đường hạnh phúc gia đình đang tốt đẹp, vui vẻ thì bỗng dưng xuất hiện người đàn bà thứ hai bên cạnh anh mà mới gần đây tôi mới biết về sự xuất hiện bất giờ ấy. Cô ta kém anh gần chục tuổi, trẻ đẹp, chưa lập gia đình, sắc sảo, giàu có và làm gần công ty anh. Không biết duyên cớ gì mà anh và cô ta lại gặp nhau. Tôi chỉ biết là hai người bọn họ cặp kè với nhau cũng được một thời gian rồi.

    Chồng bắt tôi ly hôn để…cưới vợ mới giàu có

    Tôi chẳng thể nào tin anh có thể làm điều này. Đôi khi tôi nghĩ hay là do anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú, chứ anh không phải là hạng người như vậy. (ảnh minh họa)

    Tôi như chết lặng trước tờ đơn ly hôn mà anh đưa ra bảo tôi ký, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nói với tôi “anh hết yêu em rồi, anh xin lỗi. Em có thể ký vào đơn để anh được tự do bên người tình mới của anh được không”. Lời nói anh buông ra nhẹ nhàng như việc anh ly hôn với em như chỉ là chấm dứt bản hợp đồng công việc được chấm dứt, hết hạn trong bao năm. Anh đưa tôi đi hết bàng hoàng, bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh nói tiếp “sau khi ly hôn, anh sẽ kết hôn với một cô gái trẻ, anh yêu cô ta và cô ấy cho anh những nấc thang trong sự nghiệp của anh”.

    Đến giờ tôi mới vỡ lẽ ra thì ra người chồng luôn yêu thương vợ con bao năm qua, giờ đây lại thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy chỉ vì những thứ vật chất phù phiếm trước mắt kia thôi sao? Tôi chẳng thể nào tin anh có thể làm điều này. Đôi khi tôi nghĩ hay là do anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú, chứ anh không phải là hạng người như vậy.

    Anh nói rất nhiều để thuyết phục tôi ký vào tờ đơn ly hôn, và cho tôi mọi thứ chỉ cần tôi để anh ra đi đến với cô ta. Anh quên rằng tôi đã là vợ của anh gần chục năm nay rồi sao, lẽ nào anh không hiểu tôi? Tôi cần vật chất làm gì? Thứ tôi cần là anh – một người chồng, người cha của gia đình chứ không phải là kẻ phản bội, ruồng rẫy vợ con để theo ả nhân tình kia.

    Dù cho thế nào tôi cũng không thể để mất anh, để cho anh về bên người nhân tình kia. Dù cho có mất tất cả tôi cũng sẽ không để con cái tôi có mẹ mà không có cha. Người làm cha mẹ như tôi và anh phải có trách nhiệm cho con cái một cuộc sống đầy đủ yêu thương. Và anh phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

    Tôi sẵn sàng đối đầu với cô ta để giành giật anh về bên gia đình và bảo vệ hạnh phúc vốn có từ bao năm nay.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ