Nhiều đêm tự ngồi nghĩ, cảm thấy chán nản, tội nghiệp cho chồng. Bạn anh xấu hơn mà vẫn lấy được người trẻ đẹp, tại sao mình mới hai con mà già thế này.

    Mất tự tin vì già hơn chồng

    ảnh minh họa

    Tôi 28 tuổi, chồng hơn 4 tuổi mà sao ra đường ai cũng bảo tôi già hơn chồng nhiều. Thực tế tôi cũng thấy vậy, có người nhìn tôi họ không biết xưng hô làm sao mặc dù mắt tôi nhận thấy người đó chắc chắn hơn tuổi mình.

    Nhiều đêm tự ngồi nghĩ, cảm thấy chán nản, tội nghiệp cho chồng, bạn chồng xấu hơn anh mà vẫn lấy được người trẻ đẹp, tại sao mình mới hai con mà già thế này. Vì vậy có khi đi gặp bạn chồng, đa số tôi tránh mặt, một phần tự ti, một phần sợ người ta bàn tán.

    Tôi tìm đủ mọi cách để cảm thấy tự tin hơn nhưng bản chất vẫn thế, biết sao được, càng suy nghĩ nặng về vấn đề này có lẽ tôi càng già hơn nữa. Mặc dù chồng không nói ra sợ tôi buồn nhưng qua ánh mắt anh, tôi đã nhận ra.

    Giờ tôi phải làm gì để người ngoài khỏi xì xào, bàn tán và không tự ti về bản thân cũng như làm cho chồng thêm tự tin khi tiếp xúc với bạn bè. Tôi thật sự buồn chán, xin mọi người cho những ý kiến chân tình nhất.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ