-
Cha dượng của cô bé 6 tuổi Kiesha Weippeart vừa bị toà tuyên án 16 năm tù giam sau khi thú nhận tội ngộ sát đối với cô bé xấu số này. Trước đó, thi thể của bé Kiesha được tìm thấy tại một khu rừng nhỏ ở Shalvey, phía tây Sydney vào năm 2011, một năm sau khi cô bé được phát hiện mất tích khỏi nhà ở khu vực Mount Druitt. Thủ phạm Robert Smith và mẹ của Kiesha bị buộc tội liên quan đến cái chết của cô bé sau khi phần thi thể đã bị thiêu của cô bé được tìm thấy như nói trên.
Trong phiên xét xử hôm thứ Sáu tuần trước, Toà án đã công nhận Smith không phải là người làm bé Kiesha bị thương, nhưng lại cố ý không quan tâm, cứu cháu bé. Thẩm phán Megan Latham thậm chí còn cho rằng hành vi của Smith sau cái chết của bé Kiesha là cực kỳ tàn ác. Chính Smith là người cho xác của bé Kiesha vào chiếc va li, mang đến một nghĩa trang ở gần rừng rồi phóng hoả phi tang xác của cháu bé. Với hành vi này, Smith bị tuyên án 7 năm tù cho tội ngộ sát và 9 năm tù cho hành vi che dấu sự thật. Thời gian thụ án tối thiểu của Smith sẽ là 12 năm cho tội giết người.

