Với Nguyệt, nếu bản thân chị không rơi vào tình cảnh này thì chị vẫn cứ nghĩ chuyện duyên chị, tình em chỉ có trên phim ảnh mà thôi.

    Cay đắng chuyện duyên chị, tình em

    ảnh minh họa

    Nhà Nguyệt có 2 chị em. Nguyệt và em gái luôn yêu thương nhau. Tính Ly, em gái Nguyệt luôn nhút nhát nên Nguyệt luôn ý thức mình là chị, mình phải bảo vệ em gái của mình.

    Thế là ngay từ thời thơ ấu, Nguyệt và Ly đã có sở thích giống nhau cả về thời trang lẫn âm nhạc. Nguyệt không ngờ, mình và em gái lại có chung về một mẫu đàn ông lí tưởng.

    Nguyệt thích Thắng, một anh chàng gần nhà. Vì mọi chuyện cả hai đều cũng chia sẻ với nhau nên chuyện Nguyệt thích Thắng, Ly cũng biết và hiểu chuyện đó.

    Nguyệt luôn thấy buồn vì tình cảm của mình luôn là tình yêu đơn phương và luôn mong sẽ có ngày Thắng nhận ra tình cảm ấy. Thế rồi, cơ hội cho chị đã đến! Trong một lần đi sinh nhật bạn chung, Thắng đã chấp nhận tiếng yêu từ phía chị. Lúc đó vì quá hạnh phúc nên chị cũng không biết anh nhận lời yêu chị là do anh có tình ý với chị từ lâu hay là anh bị điều khiển bởi men rượu và dục vọng? Chỉ biết rằng sau cái lần duy nhất ấy, anh ngỏ lời muốn cưới chị làm vợ. Chị gật đầu ngay vì đó mà điều chị mơ ước đã bao năm. Lúc ấy chị không nghĩ đến cảm giác của Ly.

    Nhưng chị không thể ngờ rằng chị chỉ có thể trói buộc được thể xác nhưng trái tim, tình yêu của chồng thì không. Thắng lấy chị vì trách nhiệm với những gì anh đã gây ra cho chị, yêu thương thực sự thì có lẽ lại là chuyện khác. Kết hôn rồi, chị lờ mờ nhận ra những đều ấy qua cách đối xử của chồng. Chị biết trái tim anh có người khác, nhưng không biết rằng đó lại chính là em gái ruột của mình.

    Có lẽ do vậy, Ly có rất nhiều người theo đuổi nhưng Ly toàn lắc đầu từ chối. Chị lại cứ ngỡ em mình chưa tìm được người phù hợp nên tích cực giới thiệu này nọ. Hoa ra, chị đã nhầm!

    Bắt đầu từ 2 tháng trước trong lòng Nguyệt dấy lên sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa chồng mình và Ly.

    Một lần vợ chồng cô cùng Ly đi mua sắm. Thấy những cử chỉ, ánh mắt ấm áp của Thắng dành cho Ly chị hơi giật mình nhưng lúc ấy chưa nghĩ sâu xa được như vậy!

    Lần tiếp theo Nguyệt ngạc nhiên khi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Ly. Nguyệt hùa theo mẹ trêu em: “Nó biết yêu rồi đó mẹ ơi, dạo này thay đổi nhiều lắm”. Nhưng giờ sâu chuỗi lại chị mới nhận thấy Ly đang dùng loại nước hoa mà chồng chị cực yêu thích.

    Cho đến lần cuối, Nguyệt tan làm sớm, định cho chồng bất ngờ lớn nên đã lái xe đến nhà trẻ đón con. Đây vốn dĩ là công việc mà chồng chị làm thường ngày. Ngồi trong xe bên kia đường, Nguyệt lặng người đi khi thấy xe chồng đến. Anh cùng Ly đi vào nhà trẻ, khoảng 10 phút sau Ly bế bé Na con gái chị ra xe. Ba người họ lên xe mà không hề nhận ra sự có mặt của Nguyệt.

    Không tin vào sự trùng hợp nhiều lần, cộng với linh cảm đàn bà, Nguyệt quyết tìm sự thật. Với bản tính mạnh mẽ, Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thuê người kín đáo lắp camera quan sát trong phòng ngủ của 2 vợ chồng và chờ đợi cảnh tượng oan trái khiến cô sốc toàn tập…

    Nguyệt không thể tin vào mắt mình khi ngồi trước màn hình laptop gắn với chiếc camera theo dõi nhỏ xíu ghi lại cảnh oan trái: chồng cô đang ôm riết em gái mình trong phòng ngủ.

    Nguyệt quá cay đắng, xót xa cho thân phận mình. Như một kẻ gục ngã khi phát hiện chồng mình ngoại tình, Nguyệt sôi máu trong người muốn tung hê tất cả, muốn vồ lấy kẻ thứ ba kia để đánh, để mắng cho hả hê, cho vơi đi sự tức giận. Nhưng tất cả những điều đó chị làm không thể làm được. Còn gì đau đớn hơn khi kẻ thứ ba lại chính là em gái ruột của mình, người mà chị hết lòng yêu thương suốt những này thơ ấu.

    Trong lòng Nguyệt rối bời với hàng ngàn câu hỏi: Họ mới quan hệ hay đã ăn vụng sau lưng chị lâu rồi mà chị không biết. Phải chăng do chung một mẫu đàn ông lí tưởng nên Ly đã chủ động quyến rũ chồng chị? Hay bản tính Thắng, chồng chị trăng hoa nên không từ bỏ dù đó là em gái chị...

    Chỉ biết rằng nếu làm ầm lên thì chị sẽ mất tất cả những thứ trước đấy chị nâng niu: Một người chồng, một cô em gái yêu thương, một gia đình đầm ấm. Rồi chị sẽ phải đối mặt ra sao mỗi lần về quê gặp bố mẹ chị? Nhưng chả lẽ chị lại yên lặng để hai người họ cứ lừa dối chị mãi?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ