Chuyện kể rằng, có một ông lão bán xúc xích do mù chữ nên không đọc báo, vừa nặng tai nên không nghe đài, lại cả mắt kém nên cũng chẳng xem tivi.

    Sir Alex Ferguson

    Sir Alex Ferguson

    Tuy không được tạo hóa ưu ái như những người khác, nhưng nhờ thái độ phục vụ nhiệt tình, chất lượng sản phẩm tốt nên xúc xích của ông lão được tiêu thụ rất nhiều. 
    Giữa lúc công việc làm ăn đang ổn định thì cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học với tầm bằng ưu trở về nhà hỗ trợ kinh doanh.
    Một ngày nọ, người con nói: “Tình hình kinh tế thế giới và cả nước ta đang chuyển biến rất tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ gia đình. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình trạng sức mua của người dân sụt giảm”.
    Người cha nghĩ bụng, thằng con không những được học hành đầy đủ mà còn thường xuyên cập nhật tin tức, ý kiến của nó chắc chắn phải có giá trị. Thế là ngay hôm sau, ông lão quyết định bớt xén nguyên liệu của xúc xích, dẹp hết chương trình khuyến mại, đuổi sạch nhân viên.
    Không có gì ngạc nhiên, khách hàng của ông lão nhanh chóng cảm thấy bất bình và bỏ đi mua xúc xích ở chỗ khác. Nhân lúc chờ mãi chẳng thấy ai đến mua hàng, ông lão quay sang cậu con trai:“Chúng ta đang ở giữa thời kì suy thoái rồi. Con tài giỏi làm sao”.
    Tương tự câu chuyện về ông lão bán xúc xích và cậu con trai có học nêu trên, sự xuất hiện của cầu thủ toàn năng Cristiano Ronaldo từng khiến Real Madrid có cảm giác rằng mục tiêu giành chức VĐ Champions League/C1 thứ 10 sắp thành hiện thực. Về phần mình, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn cũng có suy nghĩ rằng việc được khoác áo đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 sẽ giúp mình bước lên những nấc thang cao hơn của sự nghiệp.
    Tiếc thay, sự kết hợp tưởng như hoàn hảo ấy đã không đem lại hiệu quả như ý cho cả hai bên. 
    Có Ronaldo, Real dần sa vào tình trạng “đội bóng một người” và vẫn bế tắc trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu “Decima”. 
    Theo chiều ngược lại, quyết định chia tay M.U và Sir Alex Ferguson đã lấy đi của Ronaldo một môi trường thích hợp để vùng vẫy, một vị thày được coi như người cha tinh thần để học hỏi và trông cậy. Trong không ít những phát biểu của CR7 kể từ ngày gia nhập sân Bernabeu, người ta nghe thấy có cả từ “buồn” lẫn mơ ước có ngày trở lại Old Trafford.
    M.U, tất nhiên, cũng mong mỏi được tái ngộ cầu thủ mà họ đã bán với giá 80 triệu bảng cách đây vài năm. Sau khi chia tay Ronaldo, nhân tố từng giúp M.U đăng quang ngôi VĐ Champions League 2007/08, thày trò Ferguson đã có thêm 2 lần đi tới trận chung kết của giải đấu cùng tên và đều bại trận.
    Nếu cứ làm việc một mình, ông lão bán xúc xích đã không đến nỗi gặp khủng hoảng. 
    Nếu không về nhà giúp cha mà tìm một công việc khác phù hợp với chuyên môn của mình hơn, cậu con trai có thể đã là một người thành đạt. 
    Nhưng dẫu sao thì cha con họ vẫn còn đủ thời gian, cơ hội để làm lại từ đầu.
    Real Madrid, M.U và Ronaldo cũng vậy

    Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ