Cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi luôn cố gắng tiến về phía trước

19:00' 24-09-2021
Mặt Trăng lúc này sẽ tác động lên tinh thần của 12 cung hoàng đạo với năng lượng của sự năng động, thúc giục chúng ta đưa ra những quyết định táo bạo hơn và liều lĩnh hơn.


    Trong quãng đường của tuổi trẻ, có lẽ bạn sẽ gặp được người thiếu niên như vậy. Cậu ấy giống như tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời của bạn sẽ trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất theo năm tháng. Là một người vô cùng vô cùng xuất sắc người như một mặt trời thu nhỏ vô tình đi ngang qua khoảng thời gian u tối của bạn. Và tôi cũng đã gặp được người như vậy, đến tận bây giờ hình ảnh cậu ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

    Không phải vì tôi còn đem lòng yêu cậu ấy mà là yêu những tháng năm đó, những ngày cố gắng học suốt cả một đêm học đến nỗi mất ăn mất ngủ cũng chỉ để theo kịp cậu ấy. 

    Nhiều người hỏi tôi tại sao lại chọn người như vậy để thích, rõ ràng là không với tới được nhưng với tôi khi đó không phải tôi trèo cao để rồi té đau như người ta thường nói.

    Tôi thấy cậu ấy ân cần, ấm áp lại có khi tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo đến đáng ghét. Thế nhưng hết thảy những điều ấy dù tốt hay xấu chỉ khiến tôi thêm yêu thích cậu ấy.

    Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu khi lên lớp 10, khi gặp tôi không có một chút ấn tượng gì cả cho đến khi tôi vô tình thấy cậu chăm chút giải bài Toán một cách nghiêm túc đến lạ thường. Khoảnh khắc đó đã làm cho tôi đem lòng yêu thích một khoảng thời gian lâu như vậy. Có lúc tôi lại buồn lòng rồi bật khóc trong sự bất lực. Tôi mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi là do tôi lựa chọn theo đuổi một người như vậy nên tôi căn bản không có quyền kêu ca, than vãn. Vậy nên bất luận có vất vả đến đâu tôi cũng không được dừng lại. 

    chiatayroi_(2)

    Đối lúc tôi cũng rất sợ không biết lựa chọn này có đúng không. Người nhà nói tôi so với người bằng tuổi tôi đã giỏi lắm rồi nhưng đối với tôi như vậy vẫn chưa đủ như cách mà tôi mong muốn, cách người mà tôi muốn theo đuổi rất xa.

    Cậu ấy rất giỏi, lúc trước tôi nghĩ tôi cũng gần bằng cậu ấy rồi chỉ cần cố gắng một chút là có thể đuổi kịp. Thế nhưng cậu ấy quá ưu tú tôi mới biết rằng khoảng cách giữa bọn tôi là quá xa. Dù cho tôi có thích cậu ấy đến mức nào đi nữa tôi cũng không chấp nhận bản thân kém cỏi.

    Tôi rất sợ nếu một ngày cậu ấy đến bên tôi lại bị những người khác nói rằng tại sao lại ở cạnh một người như tôi . "Người như tôi" tôi thật sự ghét cụm từ này, nó làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng tôi lại dùng từ đó để tự nói với chính mình để đến tận bây giờ tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực, tôi đã theo kịp cậu ấy nhưng ước mơ của tôi không còn dừng lại ở cậu nữa rồi.

    Tận đáy lòng tôi, tôi thầm cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó để tôi biết rằng chỉ cần tôi cố gắng thì không gì là không thể. Con đường phía trước còn dài lắm, tôi mong cậu luôn bình an và cảm ơn những ngày đơn phương thật đẹp của tôi nữa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/cam-on-cau-da-xuat-hien-de-toi-luon-co-gang-tien-ve-phia-truoc-nw233559.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ