15:58' 27-06-2017
Rồi cũng chỉ là chuyện cũMẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước.
15:58' 27-06-2017
Rồi cũng chỉ là chuyện cũMẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước.
15:41' 26-06-2017
Cuộc sống đến bao giờ mới cho tôi niềm vui3 năm tôi thất nghiệp rồi, số tiền ít ỏi tiết kiệm được đã đi theo gió mây, giờ mong tìm được công việc lương cao, vậy mà khó quá.
01:00' 24-06-2017
Thà một mình cô đơn còn hơn vùng vẫy bên ai đó mà vẫn thấy mình cô đơnKhi chúng ta trưởng thành, chúng ta thường bị ám ảnh bởi cô đơn nên nhiều người thường cố gắng lấp liếm cảm giác đó bằng cách bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó.
18:58' 22-06-2017
Cảm ơn anh vì đã làm em tổn thươngSự thật thật đau lòng, nhưng anh biết không? Anh có biết rằng có một điều còn làm em đau hơn cả sự thật không? Đó là khi anh có thật nhiều thật nhiều cơ hội để nói với em, nói với em tất cả…
16:58' 22-06-2017
Ai mang nắng hạ của em đi mất?Có lẽ đau hơn một chút thì đó mới gọi là thanh xuân, có lẽ vì quá yêu nên chẳng thể chạm đến được, có lẽ vì thương nên chấp nhận mọi sự dằng xé, tổn thương.
15:49' 22-06-2017
Phụ nữ một đời chồng cũng quý giá và đáng trân trọng như gái trinh vậyCó rất nhiều phụ nữ đã từng ly hôn luôn cảm thấy e ngại trong việc tiến thêm bước nữa. Nỗi trăn trở chung của những người phụ nữ ấy luôn là “Liệu mình còn có thể hạnh phúc được nữa hay không?”.
12:39' 20-06-2017
Và chúng mình, thành người dưng như thế!Em tiễn anh đi trong một buổi chiều hè mưa rơi tầm tã. Anh nắm tay em dặn dò: “Tình yêu xa cách giống như ngọn lửa trong gió , gió dập tắt ngọn lửa nhỏ , và thổi bùng ngọn lửa lớn”.
13:40' 15-06-2017
Chia tay cuộc tình 6 năm khiến tôi chết dần chết mònTôi biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng nỗi đau hiện tại quá kinh khủng, bản thân không ăn được, ngủ được.
10:32' 14-06-2017
Yêu người đã có chồngKhông rõ tự lúc nào lòng tôi cứ mãi xao xuyến về em, một nữ đồng nghiệp duyên dáng, mặc dù chúng ta ít khi gặp gỡ, chuyện trò.
16:58' 13-06-2017
Đợi Anh Nhé!Ấp ủ.. chờ đợi một tình yêu khi xa nhau ! Hạnh phúc là khi có ai đó để yêu và người đó cũng dành tình cảm cho ta thật lòng.! Hạnh phúc là khi có một ai đó để ta chờ đợi. Và người đó cũng muốn về với ta.
15:54' 07-06-2017
Cuối con đường của anh không phải emSố phận con người thật ngắn ngủi, chỉ kịp chạy mải miết theo vài ba mối tình, ôm một vài việc kiếm sống vậy mà đã qua hết một kiếp người. Lẽ ra em đã được mặc váy cô dâu, em trông sẽ thật đẹp, từ từ tiến vào lễ đường và nắm tay người đàn ông đã dìu dắt em đi qua những ngày tưởng chừng như chỉ còn nỗi đau.
16:39' 06-06-2017
Đàn ông đã tuyệt tình rồi thì cứ…bỏ đi!Níu kéo một người đàn ông tuyệt tình thì chỉ có như tự khoét tim gan mà thôi.
11:16' 02-06-2017
Mặt trời nhỏ ngủ đôngĐôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc.
15:46' 01-06-2017
Sở thíchEm thích nhìn người khác từ trên cao, từ đằng xa và nhất là từ đằng sau. Vì em thấy thú vị khi theo dõi người khác mà họ hề hay biết. Em cho đó là sở thích kì quặc của mình.
23:00' 31-05-2017
Lời hứa khi yêu thương chưa đủ“Mình chia tay đi, anh thấy hai đứa không hợp nhau. Xin lỗi em”. Môi cô thoáng qua một nét cười cợt nhả. Chỉ là “không hợp nhau” – cái câu nói quen thuộc mà gã đàn ông nào cũng viện ra khi muốn chấm dứt một mối quan hệ yêu đương.