Đây là lý do vì sao đàn ông “mê mệt” phụ nữ đã có chồng Đây là lý do vì sao đàn ông “mê mệt” phụ nữ đã có chồng
Phụ nữ từng trải toát lên sự hấp dẫn khó cưỡng, họ khiến đàn ông dù điềm tĩnh, cao ngạo đến đâu cũng bị thu hút. Điểm này, gái còn son dù muốn đến đâu cũng khó lòng so bì.
Tin Mới
  • Gửi chồng yêu: Em ước em là người vợ mà anh cần

    06:22' 22-12-2017

    Gửi chồng yêu: Em ước em là người vợ mà anh cần

    Hôn nhân với em mà nói thật tuyệt vời nhưng cũng đầy lộn xộn, khủng khiếp.

  • Em đã về rồi đây!

    06:23' 21-12-2017

    Em đã về rồi đây!

    Dưới con phố kia, một cặp đôi tay trong tay, dựa sát vào nhau bước đi bình lặng. Hạnh phúc, tình yêu họa chăng chỉ đơn giản thế thôi. Mưa gió mù mịt chẳng thể ngăn cản hai người yêu nhau về bên nhau. Trải qua bao hợp tan, thương nhớ ta chỉ cần biết vẫn có thể nắm tay người thương là đủ.

  • Sẽ có người khiến em hạnh phúc hơn anh

    17:12' 20-12-2017

    Sẽ có người khiến em hạnh phúc hơn anh

    Thật buồn cười, khi suốt sáu năm qua tôi luôn là người ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, nhưng không một ngày nào anh ấy không nhắc đến tên cô, kể cả khi không có hình bóng cô tồn tại xung quanh, tôi vẫn không tài nào đi được vào trái tim anh ấy...

  • Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương!

    18:29' 18-12-2017

    Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương!

    Hãy trân quý những người phụ nữ bất chấp son trẻ và thanh xuân ngắn hạn của mình chỉ để đợi chờ và tin yêu ai đó.

  • Mùa đông đến rồi, anh hãy yêu một cô gái có bàn tay lạnh

    14:29' 18-12-2017

    Mùa đông đến rồi, anh hãy yêu một cô gái có bàn tay lạnh

    Người ta bảo một cô gái có bàn tay lạnh là chung tình, còn em thì em nghĩ, cô gái có bàn tay lạnh chỉ vì muốn được sưởi ấm bởi tay anh.

  • Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…

    05:38' 15-12-2017

    Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…

    Cốt của yêu thương ở đàn ông, nghĩa không thắng nổi tình. Cốt lòng dạ đàn bà, nghĩa thế nào cũng phải hơn hẳn tình. Đàn ông bội bạc cạn tình, đàn bà lạc lối hết nghĩa…

  • Đông về rồi lạnh lắm phải không anh?

    17:33' 14-12-2017

    Đông về rồi lạnh lắm phải không anh?

    Mùa đông đẹp lắm, nhưng mùa đông cũng sẽ làm bạn cô đơn đến cùng cực, có những kỉ niệm mãi mãi không nguôi ngoai, cũng có những nổi đau dai dẳng làm bạn ứa máu nhưng bạn vẫn muốn giữ lại. Có cái lạnh nào cho bằng lạnh từ con tim, nhìn đi nhìn lại không biết bản thân mình đang chờ đợi gì chính là điều tệ nhất mà chúng ta gặp phải...

  • Chúng ta chia tay nhau im ắng đến lạnh lùng

    22:48' 12-12-2017

    Chúng ta chia tay nhau im ắng đến lạnh lùng

    Phụ nữ ai cũng luôn mong cầu một tình yêu bình đạm, chỉ giản đơn là những cái nắm tay, những cái ôm ghì, những lần chạm má. Mà nhớ thương nhau đến bạc mái đầu, mà đi kề nhau đến cạn cùng hơi thở.

  • Người đàn bà thứ hai

    09:14' 09-12-2017

    Người đàn bà thứ hai

    Anh sẽ có một đứa con trai, hãy tưởng tượng một ngày nó sẽ gọi anh là bố!

  • Hóa ra cô ấy chia tay người yêu là vì thế...

    11:45' 08-12-2017

    Hóa ra cô ấy chia tay người yêu là vì thế...

    Sinh nhật cô cách ngày cô nói lời chia tay nửa tháng. Hôm đó, anh ôm bó hoa hồng và gấu bông đến tặng cô. Để rồi, anh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng...

  • Rung động ngược chiều

    07:20' 08-12-2017

    Rung động ngược chiều

    Đã có lúc nó nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu ấy hoặc là nó không còn chờ đợi được người đó nữa bởi trái tim nó đang loạn nhịp vì một người nó vừa mới quen hôm qua. Một anh chàng đẹp trai, hài hước với một công việc ổn định và cái quan trọng là có thể bên nó khi nó bất cứ khi nào nó cần....

  • Hạnh phúc nào, dù lang thang mãi cũng sẽ quay trở về!

    19:20' 07-12-2017

    Hạnh phúc nào, dù lang thang mãi cũng sẽ quay trở về!

    Giống như những hạt mưa, dù có rơi xuống đâu, rồi cũng sẽ trở về trời. Hạnh phúc cũng vậy, dù lang thang mãi ở đâu, nó cũng sẽ quay về, vẹn nguyên hay không, vẫn có đủ hơi ấm cho những trái tim dang dở.

  • Mây vẫn xanh và em vẫn có anh

    14:28' 06-12-2017

    Mây vẫn xanh và em vẫn có anh

    Cả một miền ký ức chợt ùa về... Năm năm, đã năm năm kể từ khi anh và cô chia tay, cô chẳng mở lòng với ai khác. Giờ đây, Vi An đã hoàn toàn lấy lại cân bằng sau những tổn thương, chẳng còn vương vấn, nhưng có lẽ do vết thương quá sâu đã làm cô sợ bị tổn thương một lần nữa mà chẳng dám mở lòng…

  • Năm ấy tầm xuân vừa nở

    17:23' 05-12-2017

    Năm ấy tầm xuân vừa nở

    Thanh xuân làm cho con người ta có đủ dũng khí để làm mọi chuyện, thậm chí xoay chuyển cả thế giới này. Thanh xuân chỉ đến một lần như tầm xuân cố gắng hấp thu tinh hoa đất trời để bung nở một cách rực rỡ nhất trong cuộc đời của riêng nó. Thanh xuân dù cho vấp ngã, dù cho có đau đớn, dù cho rơi nước mắt biết bao nhiêu lần, người ta vẫn cố vực dậy mà tiếp tục đương đầu. Còn chú Ba, chú còn gì?

  • Mẹ theo tình cũ

    15:22' 29-11-2017

    Mẹ theo tình cũ

    Ngày thím Năm quyết định theo người cũ, chú Năm đứng ở bậc cửa nhìn mãi theo. Lâm và Hạnh vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ xa chúng đến nửa vòng trái đất, có muốn về cũng quá xa xôi.

  • Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ hỏi bạn bốn vấn đề này

    11:26' 29-11-2017

    Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ hỏi bạn bốn vấn đề này

    Khi một người đàn ông hỏi bạn 4 điều này chứng tỏ họ yêu bạn hơn bản thân mình rất nhiều.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ