13:39' 29-01-2019
Nỗi buồn khó chia sẻ của người yêu đơn phươngYêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
13:39' 29-01-2019
Nỗi buồn khó chia sẻ của người yêu đơn phươngYêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
09:35' 29-01-2019
Đàn bà khôn ngoan sống vì mình và vì con, đàn bà dại dột sống vì chồngPhụ nữ sống vì chồng, cuộc đời chỉ thấy chồng mà không thấy thiên hạ ngoài kia còn nhiều niềm vui, để cuộc sống quanh quẩn trong một xó xỉnh tăm tối.
05:35' 29-01-2019
Đàn ông tệ nhất thế gian không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người dùng dằng với tình cũ!Trong tình yêu, đôi khi đàn bà chỉ cần vài tháng hay vài năm để quên đi một người đàn ông, còn đàn ông lại có khi cần cả đời để quên một người phụ nữ.
01:35' 29-01-2019
Mặc định rằng có chồng là ổn định, là cuộc sống của phụ nữ sẽ bình yên - liệu đã đúng hay chưa?Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?
17:35' 28-01-2019
Người có nhau sâu đậm thế nào, rồi cũng có thể trở thành người dưngMai anh đi, chắc sẽ chẳng còn tôi bước cùng trên đoạn đường phía trước. Anh còn cố chấp lao theo cuộc tình, không hề nhận ra mọi điều đã thay đổi. Bởi vì ngày hôm đó, mình có cố níu với thế nào cũng sẽ chẳng thuộc về nhau.
11:36' 26-01-2019
Em nhớ anh, chàng trai Hà Tĩnh trên chuyến xe định mệnh chiều cuối nămTình yêu chính là khi em gặp được đúng người thì nhất định không được bỏ lỡ. Có những mối nhân duyên gặp một lần là nhớ một đời…
07:36' 26-01-2019
Bản tình ca cũ mình không còn hát cho nhauCòn lại gì cho ký ức đó, kể từ ngày mình nghĩ rằng sẽ không ở lại. Cả những lời kể, những cố gắng bắt chuyện sau này đều đâu thể khâu lại trái tim của chúng ta?
15:34' 25-01-2019
Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng, có phải không?Nghề làm vợ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với phụ nữ. Đâu phải chỉ ăn rồi đẻ, họ còn phải gánh vác vô số những việc từ trên trời rơi xuống.
11:34' 25-01-2019
Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ điChúng ta không thể biết trước được tương lai, càng không thể xác định được tâm ý và lòng dạ của một con người. Hôm nay, họ có thể yêu ta đến mức đánh đổi tất cả, nhưng ai biết được ngày mai ngày sau điều gì sẽ đến, lý do nào sẽ khiến họ nhẫn tâm rời bỏ ta? Yêu nhưng đừng cho đi tất cả trái tim của mình thì vẫn tốt hơn, nên giữ lại một chút cho mình. Đó chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng, là tình thương cuối cùng của mình dành cho bản thân..
09:34' 25-01-2019
Đàn ông cần mới lạ, đàn bà ưa quen thuộcĐiều đau lòng nhất trong tình yêu là một người cố gắng giữ, còn một người lại đang tâm buông. Ngược đời chính là đàn ông ghét quẩn quanh quen thuộc, đàn bà lại cầu cảm giác bình yên.
07:34' 25-01-2019
Sống ở đời, không ai có thể luôn đứng đằng sau chỉ đợi trời mưa là đưa dù lên cho bạn!Chẳng ai có thể sống thuận buồm xuôi gió trong suốt cuộc đời mình. Và những lúc rơi vào bế tắc, rắc rối, khó khăn như thế thì cần phải làm gì và không nên làm gì để giúp mình vượt qua nghịch cảnh bạn đã biết chưa?
03:49' 25-01-2019
Phụ nữ 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đờiTôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà.
23:49' 24-01-2019
Người hạnh phúc là người không có quá nhiều ham muốnMột người sáng suốt luôn có một âm thanh trong lòng tự nhắc nhở mình: “Càng có nhiều không đồng nghĩa với càng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải nằm ở việc đã có được bao nhiêu mà nằm ở chỗ thấy đủ rồi!”
19:43' 24-01-2019
Có những bồng bột phải tới nhiều năm sau ta mới hiểu ra và hối tiếcNhững lúc một mình, tôi hay nghĩ lại về những điều đã cũ, có nhiều chuyện vui, cũng lắm chuyện thực sự khiến mình tiếc nuối
19:37' 23-01-2019
Đối với kẻ phản bội thì hình phạt tàn nhẫn nhất chính là buông tayAi đó nói khi đàn ông ngoại tình, điều một người đàn bà cần có nhất là một cái đầu thật lạnh, một trái tim thật băng giá và vô cảm. Phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh ta là kẻ phản bội.
15:37' 23-01-2019
Đàn bà à, cuộc đời rất ngắn nên đừng hà tiện với bản thânKhi 40 tuổi, ta không thể sống như một cô gái 20 rực rỡ. 50 tuổi ta không còn quá trẻ để lụa là váy vóc như thuở 30. 60 tuổi, ta nhận ra quá trễ để nhậu nhẹt say sưa với bạn bè. Hãy cứ vui với hiện tại, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút thì cuộc đời đàn bà sẽ thú vị hơn.