Cái giá đắt cho kẻ quyết bắt bạn gái phá thai

10:00' 22-12-2016
Quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tê dại, Linh tưởng không chịu đựng nổi nữa thì Phong bước ra, chìa trước mặt Linh tờ 500 ngàn.


    Đi với Phong, ai cũng khen Linh và Phong xứng đôi vừa lứa. Linh xinh đẹp, giỏi giang, gia đình cũng có điều kiện. Còn Phong, tuổi trẻ, tài cao, mới 27 tuổi đầu đã lên đến chức giám đốc. Công ty của Phong chuyên kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực hoạt động từ thiện. Vì thế, Phong lúc nào cũng giữ cho hình ảnh của mình luôn trong sạch nhất, ngời sáng nhất. Ngay cả Linh cũng vậy. Cách ăn nói, đi đứng của Linh cũng phải làm sao cho xứng với Phong. Linh nghĩ, đó cũng là một cách để Linh hoàn thiện bản thân mình.

    Tình yêu của cả hai cũng đã đươc hơn 1 năm. Mọi người nói đã đến lúc cả hai tính đến chuyện cưới hỏi. Linh là con gái, hỏi chuyện này với Phong cũng không tiện, Phong là người chủ động mở lời thì vẫn tốt hơn. Nhưng Phong thì mãi vẫn cứ ngập ngừng:

    - Em đợi cho sự nghiệp của anh ổn định đã nhé!

    Linh cũng không muốn giục giã Phong nhiều đâu, Nhưng bản thân người con gái, khi đã trao đi tất cả cả thân xác và sự tin tưởng thì tất nhiên luôn muốn nhận về một sự chắc chắn tuyệt đối. Linh đã thuộc về Phong lâu rồi, bản thân Linh không phải không có lòng tin vào mình không giữ được Phong, Linh chỉ sợ lòng người bất biến, vạn sự khó lường.

    Dứt lời thì Phong cũng tắt máy luôn. Linh tái mặt, bỏ cái thai ư. (Ảnh minh họa)

    Phong đi tiếp khách về, không về nhà mà lại đến thẳng nhà Linh, say mèm. Đỡ Phong vào nhà, Linh lấy nước ấm lau mặt cho Phong thì Phong ghì chặt Linh vào người, miệng thì tìm môi Linh, tay thì vội vã cởi áo Linh. Linh ngăn Phong lại thì Phong thì thầm:

    - Lẽ nào em không muốn lấy anh ư?

    Lấy ư? Đương nhiên là Linh muốn rồi. Nhưng chuyện này quả thực… Đầu Linh mông lung quá, ý nghĩ lộn xộn, cảm xúc hỗn độn và…

    Chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, Linh mừng lắm gọi điện báo ngay tin cho Phong. Đầu dây bên kia, Phong im lặng một lúc rồi:

    - Phá nó đi, giờ chưa phải lúc.

    Dứt lời thì Phong cũng tắt máy luôn. Linh tái mặt, bỏ cái thai ư. Chẳng phải Phong đã nói sẽ có đám cưới hay sao. Linh gọi điện lại nhưng Phong không trả lời. Tới công ty tìm Phong thì thư kí nói Phong đi tiếp đối tác nhận đầu tư cho chương trình từ thiện quan trọng. Linh đành tới nhà đợi Phong về. Mãi tới tận 10 8 giờ tối, tiếng xe của Phong mới đỗ ở cổng. Linh nhanh chóng lao ra, ôm chặt lấy Phong. Phong lạnh lùng đẩy Linh ra, gằn giọng:

    - Nếu không đồng ý phá thai thì đừng đến đây nữa.

    Phong hờ hững đi vào nhà, bỏ mặc lại Linh với sự ngơ ngác, hụt hẫng tột cùng. Linh không thể bỏ con được. Linh cũng không muốn mất Phong. Bất giác, Linh quỳ xuống trước cửa nhà Phong, Linh chắc chắn Phong nhìn thấy vì cửa nhà Phong có lắp camera. Linh hy vọng, sự đáng thương này của Linh sẽ làm Phong chịu trách nhiệm, đồng ý cưới Linh. Linh đâu có ngờ.

    Quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tê dại, Linh tưởng không chịu đựng nổi nữa thì Phong bước ra, chìa trước mặt Linh tờ 500 ngàn:

    - Cầm lấy mà đi phá, tôi hết trách nhiệm và đừng có đến tìm tôi nữa.

    Phong đóng sầm cửa lại. Linh ngỡ ngàng, Linh không ngờ Phong lại có thể tuyệt tình tới mức này. Phong đã thất tín, lại còn ruồng bỏ chính con mình, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, đĩnh đạc. Linh thực sự đã nhìn nhầm bản chất của Phong rồi. Nhìn tờ 500 ngàn, lòng Linh đau hơn cắt. Linh hận, hận lắm. Nhưng cứ thế này mà bỏ đi, chẳng phải quá dễ dàng cho Phong sao. Phong phải trả giá, bộ mặt đạo đức kia phải được gỡ bỏ để không còn ai bị lừa bởi nó nữa.

    Cầm theo tờ 500 ngàn, Linh đến phòng khám thai…

    Sáng hôm sau, còn đang say giấc nồng thì Phong hốt hoảng nhận được cuộc gọi từ cô trợ lý. Khắp công ty đang rải đầy phiếu siêu âm thai và những tờ 500 ngàn được photo ra. Nhớ tới chuyện đêm qua với Linh, Phong hốt hoảng lao đến công ty. Cảnh tượng trước mắt Phong cũng hoảng. Mọi người xì xầm, bàn tán nhìn Phong bằng ánh mắt khinh miệt. Điện thoại réo liên tục, khách hàng hủy hợp đồng. Phong như vậy còn danh tiếng đâu mà người ta tin tưởng nữa. Công ty Phong đứng trước nguy cơ phá sản. Phong tức điên, lao đến nhà tìm Linh thì Linh không có nhà. Điện thoại Linh cũng không nghe. Phong ngồi gục trước nhà Linh ôm đầu hối hận.

    Còn Linh, Linh đang trên máy bay đi du lịch. Linh muốn đưa con Linh đến một nơi thoáng đãng, trong trẻo để nghỉ dưỡng. Linh quyết định rồi, Linh sẽ giữ con lại, làm một bà mẹ đơn thân hạnh phúc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1662758


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ