Cafe và mơ muối

04:00' 18-04-2013


    Bỗng một ngày không còn cafe
    Ta thức dậy thấy lòng đắng ngắt
    Như buổi chiều hoàng hôn vừa tắt nắng
    Ly cafe vơi, mơ muối đã cạn rồi

    Bỗng một ngày mình mơ muối đơn côi
    Chợt nhận ra quanh mình bao điều lạ
    Chiếc ly kia không còn cafe đá
    Thủa ban đầu vẫn sóng sánh bên nhau

    Cũng chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu
    Sao cafe muôn đời vẫn đắng
    Và tại sao mơ muối vẫn mặn
    Để hòa quyện mặn, đắng, chát trên môi

    Và cho dù thời gian vẫn cứ trôi
    Và cafe sẽ có hương vị mới
    Còn mơ muối sẽ bớt đi buồn tủi
    Bằng vị ngọt của đường mía quyện vào

    Có làm sao, xin hãy là chiêm bao
    Để mơ muối ngàn đời vẫn mặn ngọt
    Và cafe vẫn cứ là như thế
    Để một ngày không xa...ta sẽ...

    Thơ tình: Cafe và mơ muối

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ