“Ngày phán xét” tại Wembley đã xác định được hai gương mặt xuất sắc nhất là Bayern Munchen và Borussia Dortmund, đồng nghĩa với việc mùa giải Champions League (CL) năm nay sắp đến hồi kết. Trước khi chứng kiến trận thư hùng của người Đức, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số vấn đề nổi bật khiến dư luận đặc biệt quan tâm ở giải đấu năm nay.

    1. Người Đức đòi lại vị thế

    4 điểm nhấn của Champions League 2012-2013

    Bundesliga đang tìm lại vị thế (Ảnh Internet).

    Chẳng nói thì ai cũng thấy năm nay bóng đá Đức thành công như thế nào, với 2 đội lọt vào trận Chung kết của giải đấu cao nhất châu Âu ở cấp CLB. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, thế giới đã không đánh giá đúng sức mạnh của người Đức. Biết rằng vào đến bán kết thì không đội nào là yếu, nhưng Bayern và Dortmund vẫn luôn bị đánh giá thấp hơn Real và Barca, thậm chí Dortmund còn bị coi là yếu nhất trong 4 đội. Điều đó cho thấy, dù 2 đội bóng Đức là những đội có kết quả thi đấu ấn tượng nhất trong suốt chặng đường đến bán kết thì họ vẫn bị xếp chiếu dưới so với 2 đội TBN.

    Trước mùa giải 2012-2013, Bayern Munchen đã 2 lần góp mặt trong trận chung kết Champions League chỉ trong vòng 3 năm. Đó là một thành tích đáng mơ ước đối với các CLB châu Âu hiện nay, là kết quả của chiến lược phát triển bóng đá có định hướng lâu dài và bền vững. Tuy vậy, 2 trận thua trước Inter Milan và Chelsea đã nhấn chìm mọi cố gắng của họ, bởi lịch sử chỉ vinh danh kẻ chiến thắng. Sau nhiều lần “ôm hận”, người Đức cuối cùng đã có thể đòi lại những gì xứng đáng thuộc về họ bằng những chiến thắng “vô tiền khoáng hậu” trước hai CLB được đánh giá mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện nay, khiến tất cả phải ngả mũ kính phục và tôn vinh.

    2. Luân hồi

    4 điểm nhấn của Champions League 2012-2013

    Tiki-taka đang thoái trào? (Ảnh: Internet).

    “Cuộc cách mạng” của người Đức đã thành công rực rỡ, đồng nghĩa với thế lực bóng đá Tây Ban Nha đã bị lật đổ. Sau những thành công rực rỡ của đội tuyển TBN tại các kỳ Euro và World Cup gần đây, cùng với những chiến thắng vang dội của Barcelona tại giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB trong suốt 5 năm qua, bóng đá TBN đã đến lúc thoái trào và nhường ngôi cho người Đức.

    Nhiều người sẽ cho rằng, nói “thoái trào” vào thời điểm này là quá sớm, bởi thực lực của Barca và Real vẫn còn khá chênh lệch so với phần còn lại của châu Âu. Nhưng rõ ràng, Barca đã 2 năm liên tiếp không vào được đến chung kết. Họ cũng phải chật vật mới đi đến được bán kết, với kết quả thi đấu không có nhiều ấn tượng. Tiqui-tqua không còn cái uy. Và thất bại 0-7 trước Bayern càng khiến họ lùi xa đỉnh vinh quang.

    Còn đội bóng hoàng gia Real Madrid lại càng không có cơ sở để được coi là đội bóng mạnh nhất. Hãy nhìn xem 10 năm qua họ đã đạt được những gì? Chỉ dừng lại ở những chiếc cúp quốc nội. 10 năm đó đã chứng kiến những thành công rực rỡ của Barca trên nhiều đấu trường (tiêu biểu là 3 chiếc cúp CL) và họ mới là đội bóng xứng đáng đại diện cho thế lực TBN. Real chỉ là chủ đề của những cuộc bàn tán về giá trị cầu thủ, các cuộc mua bán đình đám. Thoái trào âu cũng là quy luật tự nhiên: không có gì là vĩnh cửu, cực thịnh rồi cũng đến hồi kết.

    3. FIFA “việt vị”

    Kết quả sau vòng bán kết hẳn sẽ khiến FIFA đau đầu. Không khác gì họ tự vả vào mặt mình bởi mới hồi đầu năm, FIFA đã gây xôn xao dư luận khi công bố đội hình tiêu biểu năm 2012 với 11 cầu thủ thi đấu tại La Liga, trong đó có 10 cầu thủ chia đều cho Real và Barca. Và chỉ 3 tháng sau, toàn bộ các cầu thủ ấy đã phải hứng chịu những trận thua muối mặt bởi những cá nhân “kém xuất sắc hơn”.

    Năm ngoái, Chelsea vô địch CL nhưng không có gương mặt nào “xứng đáng” góp mặt trong danh sách đó. Thậm chí, cầu thủ thi đấu bùng nổ trong cả màu áo Arsenal và Manchester Utd là Robin van Persie cũng không có mặt. Điều đó đã gây rất nhiều tranh cãi, cộng thêm vụ lùm xùm xung quanh nghi án “đạo diễn bốc thăm” vòng tứ kết và bán kết CL nhằm tái hiện El Classico tại chung kết đã khiến các đội bóng không mang quốc tịch TBN cảm thấy bị đối xử bất công, chỉ số lòng tin giảm mạnh. Liệu sau mùa CL năm nay, FIFA có còn “việt vị” như vậy nữa không?

    4. Trọng tài, câu chuyện muôn thuở

    4 điểm nhấn của Champions League 2012-2013

    Vẫn còn đó những tiếng còi méo (Ảnh: Internet).

    Rất hiếm có giải đấu nào mà người ta không mang trọng tài ra làm chủ đề bàn tán, bình phẩm và CL 2012-2013 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, công tác trọng tài năm nay đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, với rất nhiều các quyết định sai lầm hoặc gây tranh cãi tại các trận cầu đinh, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cũng như kết quả trận đấu. Tiêu biểu nhất là quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Nani của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. Đây là quyết định được đa số các nhà phân tích cho là quá nặng tay, khiến thế trận đảo chiều theo hướng có lợi cho Real Madrid.

    Bên cạnh đó là hàng loạt các bàn thắng trong tư thế việt vị được công nhận, dù tình huống việt vị là rất rõ ràng, như bàn thắng của Ibrahimovic trong trận hòa 2-2 giữa PSG và Barca; bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của T. Muller trong trận Bayern-Juventus… Dẫu biết sai lầm là khó tránh khỏi nhưng ở một giải đấu danh giá bậc nhất thế giới, thu hút sự quan tâm của hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh như CL mà lại để xảy ra nhiều sai lầm đến vậy thì thật đáng thất vọng.

    Trên đây là 4 điểm nổi bật của CL 2012-2013 tính đến trước trận chung kết. Hãy cùng chờ đón trận thư hùng của người Đức trên đất Anh, sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2013.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ