Có vẻ như khi được bồi thêm một chút men, người ta thường lạc quan và dũng khí hơn.

Hai tên khủng bố uống vài ly trước khi bắt đầu nhiệm vụ đặt bom.
Chúng lên xe, một tên ngồi sau ôm vào lòng một trái bom.
Tên còn lại nói:
- Tớ cần lái xe với tốc độ vừa phải. Nếu không, trái cậu đang mang sẽ nổ tung.
Tên ngồi sau vừa xua tay vừa nói trong tiếng nấc:
- Không sao, cứ yên tâm. Của nhà trồng được. Cậu cứ phóng thoải mái đi! Biết vậy nên tớ còn mang thêm một trái nữa để phòng xa cơ mà.
Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh

Hội chợ Tết St Albans 2024
