Như chúng ta đã biết, vừa qua vợ chồng ngôi sao nổi tiếng David Beckham và Victoria đã có những nghĩa cử hết sức cao đẹp khi gửi tặng rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu của mình cho một cửa hàng của Hội chữ Thập đỏ Anh, gây quỹ từ thiện giúp nạn nhân siêu bão Haiyan của Philippines.

Ngay ngày đầu tiên, đã có rất nhiều người hâm mộ đứng xếp hàng kín phố chờ mua đồ quyên góp của vợ chồng Becks. Trong đó, không ít người mong muốn được sở hữu món đồ của thần tượng, hay đơn giản họ nghĩ đó là việc làm cần thiết để giúp đỡ những người gặp nạn trong cơn bão Haiyan. Tuy nhiên, cũng có không ít người đến để… trục lợi từ những món đồ của cặp đôi nổi tiếng này.
Mới đây, một sinh viên kinh tế có tên Jordan Silverstone đã bị chỉ trích sau khi mua một bộ vest của David Beckham từ cửa hàng Hội chữ thập đỏ Anh với giá 125 bảng Anh. Tuy nhiên sau đó, Jordan lại về rao bán trên trang eBay với giá 2600 bảng.
Jordan Silverstone đã bị cáo buộc cố tình tạo ra lợi nhuận trên những món đồ mà gia đình Becks đã tặng với mục đích từ thiện.

Tuy nhiên, sau đó sinh viên 22 tuổi này đã giải thích, anh mua bộ vest này để về tặng cho người cha của mình nhưng nó lại không phù hợp với ông nên đã quyết định rao bán trên trang Ebay.
“Tôi đã mua để tặng cho cha tôi vì nghĩ ông mặc vừa, nhưng khi mang về cha tôi đã thử và thấy không phù hợp. Tôi nghĩ thật phí nếu cứ để trong tủ quần áo của cha tôi vì ông không bao giờ mặc nó. Nghĩ thế nên tôi rao bán cho người nào thực sự muốn”.
Jordan còn cho biết, anh cũng có ý định quyên góp một phần tiền từ việc bán bộ vest để làm từ thiện

