Zili gặp tai nạn và bị thương ở đầu vào năm 1 tuổi dẫn đến chấn thương não.Theo các bác sĩ chẩn đoán thì em bị mắc chứng rối loạn thần kinh, gia đình đã xích chân em giống như chú chó để cậu không làm tổn thương người khác.

Cậu bé bị xích như chó
Cậu bé He Zili 11 tuổi đang sống cùng bà nội và bố tại vùng quê nghèo của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Mẹ em đã qua đời vì bệnh ung thư năm Zili 7 tuổi.
Gia đình Zili quá nghèo và cha cậu không có tiền để chữa trị căn bệnh này nên đã nghĩ ra cách xích chân con mình giống như chú chó để cậu không làm tổn thương người khác. Khi ở nhà, Zili bị xích vào một chiếc cột. Cậu làm gì cũng luôn phải có người canh chừng để ý. Khi ra ngoài, cha cậu bé cầm theo sợi xích và dắt cậu bé đi dạo theo con đường nhỏ quanh làng.
Theo giải thích của người cha, Zili gặp tai nạn và bị thương ở đầu vào năm 1 tuổi dẫn đến chấn thương não. Từ đó, em thường có nhiều hành vi lạ. Dần dần khi lớn lên thần kinh của cậu bé phát triển không bình thường. Đến nay, các bác sĩ chẩn đoán em bị mắc chứng rối loạn thần kinh.
Một số hình ảnh về cậu bé đáng thương:






