Bên em phút cuối

12:00' 24-04-2014


    Anh hãy bên em phút cuối cùng này

    Không phải quên anh mà quên mất nhớ
    Quên mất người, quên cả ngày mai.
    Anh hãy bên em phút cuối đêm nay
    Đừng rời tay em khi trăng tà chết lặng
    Em cũng sẽ chẳng còn tiếng nấc
    Gửi lại anh những hàng lệ ngắn dài
    Rồi mai này khi ánh ban mai
    Anh không còn thấy người yêu bé nhỏ
    Anh sẽ thấy hồn em trắng xóa
    Đến bên anh trong những lúc vui buồn
    Em sẽ về với thú chim muông
    Và bình minh em lấp đầy mộ đá
    Lối em đi sương mờ giăng giăng buốt giá
    Và chắc chẳng nhận ra những bước em về
    Nếu kiếp này mình chẳng được phu thê
    Em sẽ mang theo tình sầu đẫm lệ
    Mang theo dư âm chôn vùi mãi mãi
    Gió qua đời tình ta cũng thoáng bay.
    Thơ tình: Bên em phút cuối



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ