4 giờ sáng ngày 14/10 vừa qua, tiếng khóc của một bé sơ sinh tại một vườn hoa thuộc thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người quanh đó.

    TQ: Thương tâm bé trai sơ sinh bị vứt bỏ tại vườn hoa
    Các bác sĩ nhanh chóng tới nơi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bé

    Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước đó không lâu, quanh người được quấn chiếc chăn hoa, bên cạnh còn hai túi nilon đựng đồ hằng ngày của bé.

    TQ: Thương tâm bé trai sơ sinh bị vứt bỏ tại vườn hoa

    Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước đó không lâu

    Khi chiếc chăn hoa được mở ra, mọi người đều khen rằng bé rất bụ bẫm đáng yêu. Một người phụ nữ đứng tuổi còn nói rằng muốn nhận bé về nuôi. “Nhìn cái miệng nhỏ thế kia chắc là đói lắm rồi”, người phụ nữ nói rồi lục tìm trong túi đồ được một bình sữa còn ấm. Mọi người đều cho rằng chắc bố mẹ của bé vẫn chưa đi xa và lên tiếng trách cứ người làm cha mẹ vô trách nhiệm.

    Các bác sĩ cũng nhanh chóng tới nơi và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bé. Được biết, phản ứng của bé bình thường, chỉ có một vài vấn đề nhỏ như áp-tơ miệng, một vài vết truyền nước ở tay và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Đặng Châu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ