V-League đã đi qua được gần nửa giai đoạn lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức đang dần trở thành miếng mồi ngon của mọi đội bóng nếu họ muốn có điểm. Đội bóng phố núi không phải không có chiến thắng bởi trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình nhưng cái cách bầu Đức phát biểu với báo chí sau mỗi thất bại của HAGL thì đáng để suy ngẫm.
|
|
|
HAGL chưa tạo được nhiều dấu ấn chuyên môn tại V-League 2015. Ảnh Internet |
Mới đây, khi HAGL thất thủ trên sân nhà trước Than Quảng Ninh với tỉ số 1 – 2 trong đó có 2 sai lầm sơ đẳng của trung vệ Cosmin Goia, ông bầu nổi tiếng tâm huyết với bóng đá này lại tiếp tục than vãn: “Ngoại binh đá đấm như thế coi như chúng tôi chấp người khi gặp đội khác rồi” hay “Hoàng Anh Gia Lai chỉ thua về ngoại binh, còn các cầu thủ nội đang tiến bộ qua từng trận đấu”.
Người hâm mộ cả nước phần đông đều dành rất nhiều tình cảm cho lứa cầu thủ “đa số là mười chín đôi mươi” này của HAGL và sau mỗi trận thua đều rất thông cảm cho thầy trò ông Grachen nhưng càng ngày khi nghe hay đọc được những phát biểu của bầu Đức, sự ủng hộ đối với HAGL đang dần bị bào mòn không thương tiếc.
HAGL sau chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên, người ta vẽ ra cho đội bóng của những Công Phượng, Tuấn Anh về chức vô địch V – League, về một lối chơi đẹp, tấn công rực lửa sẽ lên ngôi và những điều tốt đẹp tương tự như vậy nhưng chỉ sau 2 trận thua liên tiếp, sự thật đã được phơi bày. Các đối thủ chỉ cần phòng thủ chặt hiệp 1 để cho HAGL thoải mái đan bóng khu vực giữa sân và chờ đợi thời cơ ở 20 phút cuối trận tung ra đòn quyết định là có được chiến thắng.
Không thể phủ nhận ngoại binh của HAGL thuộc loại yếu kém nhất V League bởi họ không có những kiểu “cao to đen và khỏe” như các đội khác, chỉ là những anh chàng vụng về và khả năng chơi bóng chẳng hơn nội binh là bao. Sự thật là như thế nhưng nó vô tình phủ nhận lại những gì ngày xưa bầu Đức tuyên bố.
Ông nói HAGL chấp “Tây” sau chiến thắng đầu tiên, sau vài trận thua liểng xiểng lại phải tất bật chạy đi mua “Tây” về để nhờ cậy. Mua phải “Tây” kém chất lượng lại kêu ca. Giờ đây có “Tây” mà vẫn thua thì lại than vãn “Tây” đá đấm thế này thì coi như chấp người đội khác rồi.
Nếu HAGL chiến thắng thì thật sự vẻ vang vì một đội hình trẻ trung đa số lần đầu dự V League đã chiến thắng những đàn anh lão luyện dày dạn kinh nghiệm còn thua thì ông lại cho rằng: “Cầu thủ của chúng tôi còn trẻ mới chỉ mười chín đôi mươi”.
Đúng là dù thắng hay thua ông bầu “nhiệt huyết” này cũng có lý do để than vãn. Những rõ ràng trong cuộc chơi đã chịu chơi thì không thể đổ lỗi cho ai. Không thể bắt một học sinh lớp 10 đi thi đại học khi anh ta chưa được học kiến thức lớp 11, 12. Cái thua của HAGL là thua ở mọi mặt chứ không riêng gì mỗi ngoại binh nên thiết nghĩ ông bầu cũng nên phát biểu ít lại mà chăm chút nhiều hơn cho đội bóng.
Theo tinthethao


