Barca hết tiền, nội bộ bắt đầu lục đục
Theo tờ AS, đã có sự bất đồng quan điểm xuất hiện giữa HLV trưởng Luis Enrique với ông chủ tịch Josep Bartomeu. Mặc dù Barca đang đứng đầu bảng La Liga và cầm vé dự vòng knock-out Champions League với tư cách đội nhất bảng, họ có được thành công đó nhờ bộ ba tiền đạo “M-S-N” của Messi – Suarez – Neymar. Trong khi tam tấu này vẫn tung hoành sân cỏ thì các cầu thủ dự phòng lại tỏ ra khá chệch choạc và ít hiệu quả, trong đó có hai sản phẩm của lò La Masia là Sandro và Munir.
Luis Enrique không phải là không muốn dùng “cây nhà lá vườn”, thậm chí ông đã dành khá nhiều thời gian để biện hộ cho phong độ của các cầu thủ đó. Tuy nhiên chiều sâu của hàng công Barca là khá mỏng và điều đó được thể hiện ở trận hòa 1-1 trước Valencia, khi nhóm “MSN” chơi không ở mức hiệu quả tối đa và Barca chỉ mang về 1 điểm nhờ một bàn thắng ở thế việt vị của Luis Suarez.

Bartomeu và Enrique bất đồng xung quanh chuyện chuyển nhượng
Trên thực tế, Luis Enrique đã đề xuất về việc tăng cường tiền đạo từ hồi mùa hè sau khi Pedro rời CLB để sang Chelsea. Ông có ngay trong đầu Nolito vì tiền đạo này là học trò cũ của Enrique ở Celta Vigo và đã từng khoác áo Barca trong quá khứ. Thế nhưng vụ việc đổ bể vì Barca, ngoài việc chần chừ không trả số tiền thanh lý hợp đồng của Nolito, đã có một mối quan hệ không tốt đẹp với Celta vì đã lấy không ngôi sao nhí Anwar Mediaro của lò đào tạo trẻ của Celta Vigo mà không trả tiền đền bù. Celta bây giờ đang dọa sẽ bán Nolito sang cho Arsenal.
Enrique khá cáu vì chuyện này và giờ vấn đề lại phát sinh vì ông sẽ phải tự xoay sở vấn đề hàng tiền đạo mà không có quân tiếp viện phù hợp. Barcelona đã bỏ tiền ra mua Aleix Vidal và Arda Turan nhưng trớ trêu làm sao, Enrique lại không thể đề nghị mua ai khi Barca được tháo gỡ khỏi luật cấm chuyển nhượng mà FIFA ban hành.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from 24H.
