Trong kế hoạch săn đuổi chữ ký của tiền vệ Tây Ban Nha, BLĐ Barca lại đang sử dụng một chiêu bài quen thuộc.
Vì sao là Martinez?
Đặt mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng là một trung vệ và một hậu vệ trái, nhưng sau khi có được Jordi Alba, Barca đang chuyển hướng sang một tiền vệ và bỏ bẵng đi mối quan tâm đến chuyện bổ sung cho hàng thủ. Nguyên nhân chính của sự đột ngột thay đổi sách lược này chính là sự ra đi của Keita. Mặc dù tiền vệ Mali đã không còn giữ được vị trí trong đội hình chính thức nhưng việc anh bỏ sang Trung Quốc thi đấu cũng để lại một lỗ hổng nơi tuyến giữa của Barca. Điểm mấu chốt là Keita thuộc mẫu tiền vệ dùng sức, một phương án hữu hiệu trong trường hợp đội bóng gặp phải các đối thủ “rắn”.
Lối chơi của Martinez cũng tương tự, dũng mãnh, quyết đoán ở khả năng tranh chấp và những cú tắc bóng. Ngoài ra, cầu thủ đang khoác áo Bilbao còn là mẫu người đa năng có thể chơi được cả ở vị trí trung vệ. Trong mùa trước anh đã thường xuyên được Bielsa kéo xuống đá trung vệ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp công lớn đưa đội bóng xứ Basque lọt vào 2 trận chung kết cúp Nhà Vua và Europa League. Vì thế, nếu có Martinez, Barca sẽ không quá cấp thiết phải đưa về thêm một trung vệ nữa, bởi vẫn còn Puyol, Pique, Mascherano còn Fontas trở lại và Bartra được đôn lên.

Martinez sẽ dễ dàng bắt nhịp với Xavi, Iniesta
Ngoài ra, với chiều cao 1m90, tuyển thủ Tây Ban Nha còn bổ sung một điểm quan trọng khác cho Barca – thể hình. Alba (1m70) đến, Abidal (1m86) nghỉ thi đấu, Keita (1m83) ra đi đã khiến cho chiều cao trung bình của đội bóng xứ Catalunya giảm đi một phần. Có thêm Martinez bên cạnh Pique, Busquets những mối lo về không chiến sẽ bớt đi. Đây không chỉ là một sự lựa chọn hợp lý mà còn mang độ an toàn cao. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Martinez thích ứng với môi trường Nou Camp với những người bạn ở ĐTQG, đồng thời là sự quen thuộc với tiqui-taca sau nhiều năm chơi bóng ở Seleccion.
Làm sao để có Martinez?
Barca muốn và cần có tiền vệ Tây Ban Nha để tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo ở ĐTQG nhưng sẽ không vung tay bằng mọi giá. Phía Athletic Bilbao đã tuyên bố bất kỳ đội bóng nào muốn lấy Javi Martinez, cứ đặt lên bàn đủ 40 triệu euro – đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng. Sở dĩ đội bóng xứ Basque tự tin hét giá bởi họ vẫn còn hợp đồng dài hạn (tới năm 2015) với Martinez trong khi có một hàng dài các CLB hàng đầu ở châu Âu đang xếp để chờ nhập cuộc. Số tiền này nằm ngoài khả năng chi trả của Barca, do ngân quỹ chuyển nhượng chỉ còn 26 triệu euro sau khi mất 14 triệu cho thương vụ Jordi Alba.

Nếu tới Nou Camp, Martinez sẽ được đứng ở hàng C trong chế độ đãi ngộ
Phương án bán người để gia tăng ngân quỹ không được HLV Tito Vilanova tán thành, bởi ông muốn giữ lại tất cả nhân sự từ Pep Guardiola. Thế nên Chủ tịch Rosell và GĐKT Zubizarreta sẽ phải xoay xở trong khoản tiền hạn hẹp này. Không có nhiều tiền để đi chợ, cơ hội của Barca không quá cao trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ nhưng Azulgrana vẫn luôn có những lợi thế riêng biệt. Đó là một sức hấp dẫn cực lớn với bất kỳ cầu thủ nào, để được chơi bóng ở Nou Camp, bên cạnh những Messi, Iniesta… và giành những danh hiệu lớn. Chính nhờ sức hút đó, Mascherano, Alexis Sanchez, Fabregas và mới nhất là Alba đã tìm tới chiếc áo đỏ xanh.
Barca đang tìm cách đánh vào tâm lý của Martinez trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Bilbao. Ở những CLB khác, anh sẽ nhận được mức lương cao hơn nhưng nếu thực sự muốn tới Nou Camp, cầu thủ sinh năm 1988 này có thể hỗ trợ cho vụ chuyển nhượng bằng cách chấp nhận “đút túi” ít hơn. Mascherano, Sanchez, Fabregas… đã từng làm như vậy với khát khao được gia nhập Dream Team, vậy còn Martinez?
Phuc Linh - Theo 24h

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
