Ngày 10/5, bộ phim điện ảnh xoay quanh chủ đề căn bệnh thế kỷ HIV AIDS của đạo diễn Trung Quốc Cố Trường Vệ mang tên "Yêu nhất" sẽ chính thức được công chiếu tại đại lục Trung Quốc. Vào thời điểm trước ngày họp báo ra mắt 1 ngày, đoàn làm phim  giới thiệu tới khán giả loạt hình hậu trường của 2 diễn viên chính Quách Phú Thành và Chương Tử Di.

                                                         Một cảnh trong phim

    Khác hẳn với những lần xuất hiện trước công chúng trong bộ cánh sang trọng quý phái hoặc “chơi trội” với tạo hình cá tính phụ kiện xa xỉ, mỹ nhân “Ngọa hổ tàng long” hoàn toàn biến đổi hình ảnh khi hóa thân vào nhân vật “gái quê” thật thà. Khoác lên mình những trang phục giản dị, mầu sắc hài hòa nhã nhặn, vẻ đẹp thanh tú và dịu dàng của Chương Tử Di lại càng trở nên cuốn hút.

    Trong khi đó bạn diễn Quách Phú Thành có phần “mất điểm” hơn trước ống kính bởi thần sắc suy sụp nghiêm trọng. Nét điển trai bảnh bao vẫn còn nguyên vẹn nhưng ánh mắt ủ rũ, sầu muộn cùng khuôn mặt sạm đen vì bệnh tật đã khiến “thiên vương Hồng Kông” đổi khác hoàn toàn.

    Trong phút chốc, cặp trai tài gái sắc của showbiz Hoa ngữ đưa khán giả tới câu chuyện tình cảm động giữa 2 con người kiếm tìm may mắn trong rủi ro số phận. Từ quen biết cho tới rung động cảm mến họ quyết định phá vỡ rào cản quan niệm xã hội để đến với nhau. Bất chấp bệnh tật hiểm nguy và gian khó, họ chứng minh tinh thần “tình yêu càng gặp trắc trở càng tươi đẹp muôn phần”.

    Thời điểm “Yêu nhất” bắt đầu khởi quay, Chương Tử Di cùng lúc sa vào 3 scandal ầm ĩ  (tạt mực, biển thủ tiền công quỹ và quyến rũ đại gia) mang đến cho cô nhiều thị phi, chất vấn. Đây được xem là giai đoạn khó khăn nhất với Chương Tử Di kể từ sau khi bước vào làng giải trí. Áp lực dư luận song hành cùng nhịp làm việc khẩn trương bận rộn khiến cô chưa một ngày được thư giãn tâm lý.

    Sau thời gian gần 2 năm sự việc diễn ra, Chương Tử Di hồi tưởng lại những tháng ngày ảm đạm và trải  lòng với phóng viên: “Tôi không làm điều gì sai trái. Tại sao tôi phải đứng ra nói lời xin lỗi? Tôi từng tuyệt vọng với những lời đàm tiếu nghị luận đến độ chẳng còn trong thấy 1 chút ánh quang hy vọng dù là nhỏ nhất”.

    Chương Tử Di chia sẻ cô từng có ý định thắt cổ tự vẫn vì quá áp lực. “Tuy nhiên, thật may mắn tôi đã gặp được Cầm Cầm (nhân vật trong “Yêu nhất” do Chương Tử Di đảm nhiệm) - một cô gái cũng bị người xung quanh tò mò quan sát, thảo luận bàn tán… giống hệt tôi khi đó. Sự tủi thân của cô ấy cũng là của tôi, nỗi đau niễm vui cũng vậy. Chính vì thế mà tôi không thể phân biệt rõ đâu là diễn, đâu là thật. Đâu là Cầm Cầm, đâu là bản thân mình”

    Chương Tử Di nhấn mạnh: “Vào vai Cầm Cầm, tôi có thể giải phóng áp lực, những tình cảm suy nghĩ phức tạp trong lòng. Phải cảm ơn vai diễn này rất nhiều… nếu không có lẽ tôi đã phải thắt cổ tự tử rồi. Chính Cầm Cầm đã cứu mạng cho tôi”. "Yêu nhất" là bộ phim mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với chủ đề khai thác liên quan tới căn bệnh thế kỷ mà còn trực tiếp ghi lại quãng thời gian khó khăn nhất về tâm lý của Chương Tử Di

    Sau lần hóa thân vào nhân vật này, đồng thời trải qua sự cố tai tiếng “nhớ đời”, Chương Tử Di của hiện tại càng thêm mạnh mẽ, chín chắn và khoan dung. Bản thân cô đánh giá về mình: “Tôi sống cảm tính hơn rất nhiều, bắt đầu thích lang thang 1 mình, mong ngóng tình yêu mới… Đạo diễn Phùng Tiểu Cương từng nói với tôi rằng “Một cô gái như em trong xã hội chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi lắm”. Trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Chẳng có ai dám nghĩ đến chuyện theo đuổi tôi cả”.

    Trước đây từng có phóng viên đặt câu hỏi: “Nếu xuất hiện 1 người đàn ông thay chị sắp xếp mọi lịch trình tương lai thì chị có ưng thuận theo anh ấy cả đời và đón nhận cuộc sống như vậy không?”, Chương Tử Di đã không chần chừ hồi đáp: “Chuyện như vậy không thể nào đến với tôi”.

    Hoàng Dung



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ