Anh ngủ với người con gái khác, công khai yêu cô ta và phũ phàng phản bội em.

    Em đang có một chuyện buồn trong chuyện tình cảm vì bị người yêu phản bội. Em không biết làm thế nào để giải quyết, mong chị hãy cho em một lời khuyên!

    Em và bạn trai yêu nhau được 4 năm rồi. Ngày xưa chúng em học cùng lớp cao đẳng và giờ liên thông thì cũng học cùng trường. Tình yêu của chúng em mọi người, các bạn trong lớp ai cũng biết, các thầy cô trong khoa cũng hay trêu đùa tụi em...Ngày còn đi học cao đẳng,chúng em sống cùng xóm trọ, ăn chung với nhau, rất vui vẻ.

    Bốn năm có rất nhiểu kỉ niệm đẹp. Tuy chúng em ít đi chơi nhưng được ở bên nhau là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em cũng đã về nhà bạn trai rất nhiều lần,về quê thăm ông bà nội ngoại nữa, bố mẹ anh cũng không ngăn cản gì chuyện chúng em yêu nhau, và họ vẫn cứ nghĩ rằng sau này chúng em sẽ đến với nhau.

    Anh ấy đi làm cũng được gần hai năm rồi, làm PG cho hãng điện thoại. Còn em thì vẫn đi học  thôi.Thời gian không giống như thời sinh viên nhàn rỗi, chúng em ít đi chơi, nhưng em cũng hay về nhà anh ấy chơi. Chúng em ít khi đi chơi với nhau buổi tối vì em ở trọ xa nhà anh. Em cứ nghĩ rằng tình yêu của chúng em như thế là đủ, nhưng em không ngờ dạo anh ý có người khác.

    Hôm sang nhà anh chơi, vô tình em đọc được tin nhắn trên mạng của anh đang nói chuyện với một cô khác, trước đây làm cùng siêu thị...Em hỏi rằng có phải anh yêu người khác rồi không và anh cũng nói rằng " Rất tiếc đó lại là sự thật" . Nói rằng cảm thấy tình cảm của chúng ta nhạt nhòa rồi, không muốn tiếp tục nữa. Em hỏi tại sao, em làm sai điều gì, cô ta có gì hơn em, nhưng anh chỉ bao không có gì hơn, chỉ là anh cảm thấy thoải mái khi ở bên họ mà thôi. Nghe anh nói thế mà em đau lòng lắm.

    Anh phản bội phũ phàng sau 4 năm yêu

    Tình nghĩa 4 năm gắn bó tan thành mây khói vì sự phũ phàng phản bội của anh (Ảnh minh họa)

    Đến ngày hôm sau, anh ấy không còn nhắn tin cho em nữa. Giờ nghỉ trưa em gọi anh ấy cũng không bắt máy, nhắn tin thì anh bảo đừng liên lạc nữa và nói đang đi ăn với cô ấy. Em đau lắm, anh ấy còn nói rằng, không ngờ người ta lại yêu anh ấy đến vậy, còn có ý định mời về nhà ra mắt bố mẹ cô ta nữa. Em nghe anh nói vậy mà em choáng váng. Không ngờ cô ta lại có ý định nhanh như vậy. Hôm sau em sang nhà anh để nói chuyện rõ ràng, rồi tự nhiên anh nói với em rằng, hôm qua đi chơi với cô ta đến 12h, anh ý say và đã làm chuyện đó rồi anh bảo đang sợ hậu quả. Em gào thét, cào cấu trước mặt anh, em nói rằng anh sợ có trách nhiệm với cô ta, còn em thì sao, em không đáng được như vậy sao hả?

    Bốn năm yêu nhau chúng em cũng đã coi nhau là của riêng mình rồi, chúng em cũng quan hệ với nhau rất nhiều như vợ chồng trẻ. Giờ đây anh bảo lên giường với cô kia thì em không nghĩ đươc gì nữa cả chị ạ, không ngờ anh lại như vậy và cô ta lại quá dễ dãi như vậy.

    Em không biết anh nói thật không hay vì tức em nên anh nói thế. Em đau lòng lắm chị ạ. Em cũng nhờ mẹ anh nói giúp, nhưng anh toàn tránh mặt mẹ anh ấy, rồi bảo rằng không yêu nhau nữa thì chia tay, nếu mẹ thương con thì hãy để con tự giải quyết. Mẹ anh nói hết lí lẽ nhưng anh vẫn như vậy.

    Em buồn lắm chị ạ! Em nhắn tin cho anh nhưng anh không nhắn lại, em biết mình đang làm chuyện vô ích nhưng sao em vẫn cứ muốn làm. Em cố níu kéo, em yêu anh thực sự, 4 năm yêu nhau, giờ nói ràng không hợp nhau là có thể chia tay được sao. Anh nói rằng anh không còn tình cảm gì với em nữa, xin em hãy buông tha cho anh. Em không ngờ, mình lại là ghánh nặng của người khác. Em xin anh một điều là đi chơi cùng em lần cuối cùng, nhưng anh nói anh ý bận lắm, không cò thời gian.

    Anh phản bội phũ phàng sau 4 năm yêu

    Anh ấy quan hệ với người con gái khác quá nhanh và em không thể nào chấp nhận được sự thật đó (Ảnh minh họa)

    Anh bảo rằng em hãy tìm người yêu mới đi, bảo em đáng được yêu nhiều hơn, nhưng anh đã yêu người khác mất rồi, anh đã thay đổi rồi. Em không nghĩ rằng anh đã quên em nhanh như vậy. Em đau khổ còn anh thì đang vui vẻ bên người mới, nghĩ mà em cảm thấy tủi thân lắm. Sao em lại bị đối xử như vậy hả chị? Em không biết, giờ đây, em phải làm gì, quên đi anh là điều không thể đối với em chị ạ. Em nói ràng em sẽ chờ đợi anh, khi nào anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy quay về với em. Anh nói rằng vậy thì cứ chờ đi nhưng đừng có hi vọng.

    Em viết những suy nghĩ của mình lên đây, mong chị giúp em, cho em một lời khuyên, cho em biết giờ em phải làm thế nào ạ. Em có nên nhắn tin cho anh nữa không? Em có nên gửi mail cho anh nữa không, Có phải em đang làm phiền cuộc sống của anh không hả chị? Mong chị giúp em với! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang gần như tuyệt vọng vì người đàn ông mà em yêu, em trân trọng và trao trọn những gì quý giá nhất bốn năm qua đã phản bội em đi yêu người khác. Em cố gắng làm mọi điều trong tuyệt vọng, bị anh ta hắt hủi nhưng em vẫn cố níu kéo để hi vọng rằng anh ta vì tình xưa nghĩa cũ mà quay lại bên em.

    Chị có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng tới cùng cực của em khi em viết những dòng này. Em gần như đang rơi vào trạng thái sốc và tuyệt vọng hoàn toàn khi bị người yêu phản bội. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng của anh ta càng khiến em thêm đau đớn và em không thể chấp nhận nổi sự thật đó.

    Anh phản bội phũ phàng sau 4 năm yêu

    Cuộc sống không bao giờ đóng chặt tất cả các cánh cửa và cơ hội hạnh phúc thực sự của em giờ mới bắt đầu mở ra thôi. (Ảnh minh họa)

    Em gái thân mến! Đó là một nỗi đau lớn nhưng cuộc đời là vậy, đôi khi người ta yêu hết mình nhưng vẫn nhận về những trái đắng. Lúc này em buồn và đau khổ nhưng rồi đây em sẽ nhận ra rằng thật may mắn khi em đã không phải gắn bó với con người bạc tình, bạc nghĩa đó.

    Anh ta là kẻ đểu giả và không đáng để em phải đau buồn như vậy. Tình nghĩa 4 năm qua anh ta không trân trọng, sự hi sinh của em anh ta cũng vứt bỏ thì em còn tiếc nuối một kẻ như thế để làm gì. Em đừng làm phiền anh ta nữa, đừng hạ thấp danh dự và nhân phẩm của bản thân vì một kẻ như hắn.

    Hãy chấm dứt hoàn toàn tình cảm với gã đàn ông tồi đã phản bội em đó. Hãy coi như mọi thứ là một bài học đắt giá để em có thể sống tốt hơn trong tương lai. Cuộc sống không bao giờ đóng chặt tất cả các cánh cửa và cơ hội hạnh phúc thực sự của em giờ mới bắt đầu mở ra thôi.

    Chúc em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong đời mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ