Tấm ảnh được thực hiện bởi một người bạn thân của bà - diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia Roddy McDowall. Tấm hình được chụp khi Liz đang ở thời kỳ xinh đẹp, rạng rỡ và thành công nhất, khi bà 24 tuổi. Đây cũng là món quà đính hôn của Taylor dành cho nhà sản xuất phim Michael Todd (năm 1956), người chồng thứ ba của mình.Cuộc hôn nhân của Liz và Todd chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Todd chết trong một vụ tai nạn máy bay chỉ sau 13 tháng kết hôn. Sau khi Todd qua đời, Taylor đã đưa bức hình khỏa thân này cho người trợ lý và chuyên gia trang điểm của mình là Penny Taylor. Năm 1980, nhà sưu tập Jim Shaudis mua lại và từ đó nhiều người cho rằng bức ảnh đã biến mất. Tuy nhiên, sau khi Liz qua đời hôm 23/3 vì căn bệnh suy tim, nhà sưu tập này đã quyết định công khai tấm hình cho người hâm mộ.
Mới đây, hơn 60 bức thư tình năm 17 tuổi của Taylor cũng vừa được công bố. Đây là những bức thư được viết tay vào năm 1949 khi Taylor đã đính hôn với William Pawley Jr. Tuy nhiên, thời điểm bà viết bức thư này cũng là khi mối quan hệ của bà và William kết thúc. Hơn 60 lá thư tình này sẽ được đưa ra đấu giá tại New Hampshire, Washington DC, Mỹ vào tháng 5 tới. Sau đám tang của Taylor hôm 24/3, Linda Untiet - em gái của Larry Fortensky, chồng thứ 7 của bà - cũng công bố trước công chúng lá thư tình cuối cùng của Liz viết cuối năm ngoái. Được biết, bức thư tình cuối cùng này đã được chôn theo di hài của bà.
Hồng Hà

