Anh không "hiền" như em tưởng

19:13' 28-04-2016
Đêm tân hôn tôi cứ nghĩ chồng mình sẽ ngại ngùng chuyện ấy. Ai dè khi cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc tôi lết không nổi…


    Trước khi gặp chồng tôi bây giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sớm kết hôn như vậy dù đó tôi đã 27 tuổi. Tôi yêu tự do tôi thích những thứ tình yêu không ràng buộc. Nhưng rồi từ khi gặp Đức tôi đã có suy nghĩ khác, anh hiền lành ấm áp và rất biết quan tâm người khác. Anh không vồ vập mà lúc nào cũng điềm tĩnh nhẹ nhàng. Thú thực ở anh có những điểm khiến tôi phát điên, tôi thích anh và tôi muốn được gắn bó với anh.

    Khi yêu nhau anh cũng không đòi hỏi chuyện ấy vì anh nói anh tôn trọng tôi, hơn nữa anh không muốn tôi nghĩ anh yêu tôi vì là thân xác của tôi. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc thế nào, có thể nói khi yêu Đức tôi mới biết thế nào là tình yêu trong sáng. Còn trước đây khi trải qua mối tình với 2 người yêu cũ thì hầu như tuần nào chúng tôi cũng rủ nhau đi nhà nghỉ. Có thể nói 27 tuổi tôi đã trở thành 1 cô gái dày dặn trường tình, Đức biết điều đó nhưng anh chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ ấy của tôi. Tôi hỏi tại sao thì anh chỉ bảo: “Em có quá khứ, anh cũng có vậy nên anh tôn trọng nó”. Càng tiếp xúc với anh tôi lại thấy anh đúng là 1 con người tuyệt vời, tôi chưa gặp ai hiền lành lại tâm lý như vậy.

    Tôi héo như tàu lá chỉ sau 1 đêm tân hôn với ông chồng hiền lăn lóc như củ khoai

    Bên anh tôi thấy thật bình yên (Ảnh minh họa)

    Yêu nhau được hơn nửa năm chúng tôi tính đến chuyện cưới xin. Gia đình hai bên đều rất quí chúng tôi. Họ cũng muốn chúng tôi sớm nên vợ nên chồng. Đám cưới tổ chức đúng như mong đợi, tôi và anh trở thành vợ chồng trong niềm hạnh phúc.

    Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến, tôi sẽ cho anh biết cảm giác làm chuyện ấy với tôi sẽ tuyệt vời như thế nào. Đêm ấy Đức chủ động rủ tôi đi tắm cùng, anh lãng mạn hơn tôi nghĩ. Mọi cảm xúc dâng trào chúng tôi đã làm chuyện ấy trong nhà tắm. Tôi chưa từng nghĩ Đức lại mãnh liệt như vậy.

    Đêm ấy chúng tôi say sưa hòa vào nhau, khi tôi mệt lả thì Đức vẫn còn sung sức. Anh bắt tôi phục vụ anh gần như cả đêm, lần này đến lần khác. Thú thực mỗi lần chồng ôm rồi siết chặt hôn tôi để “đòi” tôi lại thấy rùng mình.

    Ông chồng hiền như của khoai của tôi như biến thành 1 người khác, tôi chẳng biết nên mừng hay nên lo khi đời sống chăn gối với anh lại mãnh liệt như vậy. Tôi dường như kiệt sức, sau đêm tân hôn tôi cứ như bị hút cạn năng lượng, người rệu rã héo như tàu lá úa vậy. Chân bước không nổi còn chồng tôi vẫn tươi tắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

    Tôi héo như tàu lá chỉ sau 1 đêm tân hôn với ông chồng hiền lăn lóc như củ khoai

    Anh không ‘hiền’ như em tưởng (Ảnh minh họa)

    Khi rửa bát tôi còn làm rơi vỡ cái bát, tôi tự hỏi sao nhu cầu anh lớn thế vậy mà hơn nửa năm qua anh chưa từng đòi hỏi tôi. Liệu anh có trốn tôi đi đêm bên ngoài hay không mà trước mặt tôi anh lại tỏ ra bình thản như mình là người không có nhiều nhu cầu trong chuyện ấy vậy. Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi chẳng tập trung nổi vào việc gì.

    Sau 1 tuần kết hôn, Đức vẫn luôn ân cần nhẹ nhàng và yêu thương tôi hết mực. Nhưng đêm nào anh cũng đòi hỏi, chồng thì ngày một béo tốt còn tôi từ 1 cô gái quyến rũ, tự tin xinh đẹp giờ đây sắp thành que củi khô mất rồi. Tôi không ngờ anh chồng hiền như củ khoai củ sắn ấy lại giỏi chuyện giường chiếu đến thế. Một cô gái chưa từng bị đổ gục trong chuyện ấy như tôi giờ đây mới thực sự thấy “sợ”. Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa khi mà ngày nào chồng cũng đòi ‘yêu thương’ thế này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Diabetes Victoria Vùng: Carlton. Phone: 0413 642 895
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ