Khi Rio Ferdinand mập mờ trên Twitter, tôi đã rất ngạc nhiên. Không phải vì sự thách thức (một cách công khai) của anh ta với David Moyes, mà vì thời điểm. Có lẽ Rio đã nhận thấy thật khó để dừng mọi chuyện và quyết định hé mở âm mưu của mình…

    Âm mưu của Ferdinand và Phil Neville ở Old Trafford?

    Âm mưu của Ferdinand và Phil Neville

    Trở lại với câu chuyện ngày thứ Tư, khi tôi nhìn thấy dòng tweet: “Một lần nữa, nghề HLV như vòng quay ngựa gỗ. Sau Michael Laudrup, chúng ta nghĩ tới ai là người tiếp theo?” của Rio Ferdinand. Với một chút đắn đo, tôi viết: “Cậu biết mọi người đang nghĩ đến ai. Cậu đã tạo một cú khuấy động lớn”.

    Tuy nhiên, ngay sau đó thì tôi cảm thấy hơi thất vọng về chính mình khi không thể nói một cách rõ hơn, dù các câu trả lời của những người theo dõi đã thay tôi làm điều đó. Phải rồi. Người mà ai cũng biết là ai đó, không ai khác, chính là David Moyes.

    Cửa thoát cho Rio

    Trong một lần nói chuyện với tôi, Ferdinand đã than thở rằng, không bao giờ anh nghĩ có thể chơi cho một đội bóng nào khác ngoài M.U. Bây giờ, khi đã 35 tuổi nhưng trung vệ từng được Sir Alex bỏ ra 29 triệu bảng để mua về vẫn nghĩ rằng anh có thể cống hiến thêm một vài mùa bóng nữa, sau 11 năm rưỡi.

    Rio tự tin phong cách chơi bóng đầu óc và khả năng phán đoán tình huống của anh vẫn còn phù hợp. Còn trong trường hợp “Quỷ đỏ” không còn cần nữa, Rio vẫn nghĩ rằng mình sẽ rời đi theo cách khác, không phải trong tình cảnh một kẻ thất bại và bị ruồng rẫy như hiện tại.

    Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Moyes đã dành cho trung vệ 35 tuổi nhưng lời có cánh khi nói rằng “Ferdinand vẫn quan trọng và còn nguyên giá trị” đồng thời là một trong số ít người “giúp ông giữ được đôi chân yên tĩnh (thay vì phải nhấp nhổm lo lắng)”.

    Mặc dù vậy, Rio thừa thông minh để hiểu Moyes chỉ cần anh trong bối cảnh hàng thủ M.U chơi cực tệ và nhiều người gặp vấn đề thể lực. Ông muốn lợi dụng chút kinh nghiệm còn lại để vực dậy nhà ĐKVĐ đang ngày càng tệ và số trận thua mọc lên như nấm với tốc độ phát triển như mái tóc của Fellaini.

    Nhiều lần, Ferdinand đã thể hiện sự không bằng lòng với Moyes về cách điều hành cùng chiến thuật gây tranh cãi và bản thân của người kế nhiệm Sir Alex cũng chẳng ưa gì Rio (chỉ bắt đầu 2 trận trong 2 tháng qua).

    Điều đương nhiên xảy ra: Có Moyes, Ferdinand phải ra đi và ngược lại, nếu còn muốn tồn tại ở Old Trafford, Rio phải ước Moyes bị sa thải ngay lập tức trước khi bản HĐ của anh đáo hạn.

    Vai trò của Phil Neville

    Nhưng, cứ cho là Ferdinand thành công trong việc kích động khối mâu thuẫn trong nội bộ M.U, lôi kéo các cầu thủ cùng đứng lên chĩa mũi dùi về phía Moyes và khiến ông này mất ghế, đó cũng chỉ là điều kiện cần.

    Một người quản lý mới (có thể là bất kỳ ai, Klopp, Allegri, Martinez hoặc Laudrup) liệu có chịu gia hạn HĐ với một trung vệ ở tuổi 35 hay tìm đến các gương mặt trẻ trung khác? Vì vậy, để “mua bảo hiểm” cho tương lai chính mình, Ferdinand tìm đến một người mà anh biết rõ: Phil Neville.

    Nếu M.U chấm dứt bản HĐ 6 năm của Moyes chỉ sau 6 tháng, cậu em nhà Neville là cái tên rất đáng để lưu tâm trước khi tìm đến một HLV danh tiếng khác. Phil lớn lên ở Old Trafford và 10 năm chơi bóng tại đây.

    Ngoài ra, HLV đội một của M.U vừa thấm nhuần tư tưởng của Sir Alex vừa hiểu rõ Moyes. Trên lý thuyết, điều này sẽ tạo ra bước đệm hoàn hảo của quá trình chuyển đổi. Ferdinand biết điều đó và tận dụng mối quan hệ của mình (từng có 3 năm chơi bóng cùng nhau) để khuyến khích Phil ngày càng thể hiện rõ nét vai trò, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ từ phía các cầu thủ.

    Chính vì thế mà khi cả thế giới biết Moyes đánh mất sự tôn trọng từ phía các học trò thì cấp dưới của ông - Phil Neville lại nói rằng tinh thần các cầu thủ rất tốt và vẫn đang chiến đấu (vì ông chăng?).

    Kế hoạch của Rio đã được khởi động từ nhiều tháng qua. Và chính nó đặt dấu chấm hết cho triều đại của Moyes, dòng tweet trên là sự báo hiệu? Tôi không dám khẳng định điều đó. Nhưng chắc chắn, nếu xảy ra, Ferdinand sẽ bật champagne và Phil thì hồi hộp đợi chờ.

    - Mourinho từng nói rằng ông nắm rất chắc về nội bộ rối ren của M.U. Phải chăng vì thế mà khi gặp “Quỷ đỏ” ở Stamford Bridge, Mou tỏ thái độ đặc biệt với Phil Neville – chỉ là HLV đội một, trong khi lại hờ hững và xã giao với David Moyes - HLV trưởng bên phía đối phương.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
AUS Solar Energy Group Vùng: Mount Druitt. Phone: 0498 502 928
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ