Tấm ảnh ấy giống như chụp hình ‘tự sướng’ của hai người họ trong nhà nghỉ. Kiểu bài trí phòng, giường và chăn gối đều là giống nhà nghỉ, tôi nhìn là biết liền.
Cưới nhau được nửa năm, tôi mới phát hiện vợ đã từng có một mối tình cũ sâu đậm. Vậy là vợ đã lừa dối tôi, bởi vì, lúc nào vợ cũng kể với tôi rằng, tôi là mối tình đầu của vợ, là người mà vợ thương yêu đến cuối cuộc đời.
Nếu như không có cái ngày tôi lục lọi dọn đống đồ đạc cũ trong tủ sách của vợ và phát hiện tấm ảnh rơi trong sách ra, được gói ghém chặt bằng túi bóng, thì tôi đã không phát hiện ra chuyện này. Tấm hình được gói kĩ, có lẽ là vợ muốn làm vậy để không bị lộ ra. Tôi không tin rằng, vợ tôi lại có thể giấu tôi như vậy. Tại sao em lại mang tấm ảnh ấy cất kĩ đi, chứng tỏ, em vẫn còn vương vấn tình cũ. Sau tấm ảnh còn ghi, “tình đầu mãi mãi không quên dù thế nào đi nữa”.
Tấm ảnh ấy giống như chụp hình ‘tự sướng’ của hai người họ trong nhà nghỉ. Kiểu bài trí phòng, giường và chăn gối đều là giống nhà nghỉ, tôi nhìn là biết liền. Tôi đoán chắc, hai người họ đã đi nhà nghỉ, đã qua lại với nhau.
Sau, tôi đọc mảnh giấy còn thấy có ghi ‘lần đầu tiên với anh tại nhà nghỉ x’. Tôi bàng hoàng, hoảng sợ, đó là chuyện quá khứ của vợ sao? Vậy mà vợ nói với tôi, nguyên nhân chuyện em không còn trong trắng là do em là cầu thủ đá cầu của thành phố từ khi em còn là học sinh cấp 3. Chính vì vậy, em không còn trinh tiết cũng là chuyện dễ hiểu. Được biết, em đá cầu rất giỏi thật. Tôi tin em như vậy, nhưng không ngờ, quá khứ của em lại thế này.

Thật ra, nếu em thú nhận chuyện này, tôi cũng đâu có khó khăn gì. Nhưng sao em lại làm thế với tôi. Em coi tôi là gì mà lại lừa gạt người chồng của mình như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm hiểu thì được biết, em đã từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm trước tôi. Đó là người hơn em 2 tuổi, anh ta học hành giỏi, gia đình cơ bản. Nhưng vì người này phải đi nước ngoài du học và không về nữa nên em đã nhận lời cưới tôi, giấu tiệt quá khứ của mình đi.
Thật ra, nếu em thú nhận chuyện này, tôi cũng đâu có khó khăn gì. Nhưng sao em lại làm thế với tôi. Em coi tôi là gì mà lại lừa gạt người chồng của mình như thế. Em thú nhận đã từng yêu, từng trao thân, tôi cũng không trách em. Nhưng giờ em lại coi tôi như bù nhìn, là kẻ mù không biết. Em còn lộ liễu giữ ảnh người tình làm kỉ niệm mới là chuyện tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi đau quá. Cứ nghĩ đến chuyện mình bị cắm sừng, nghĩ đến cảnh vợ ân ái vui vẻ với gã đàn ông khác trong nhà nghỉ là tôi lại hoảng loạn.
Bây giờ thì sao chứ, liệu vợ còn qua lại với người ta không? Tôi bắt đầu chú ý đến hành động của vợ, chú ý đến cách ăn mặc và trang điểm của em. Từ chuyện cũ, tôi nảy sinh thói ghen tuông. Tôi bực bội mỗi khi vợ ăn mặc hở hang, đẹp đẽ, hay trang điểm đậm. Tôi kiếm cớ để cáu gắt với vợ. Và tôi cũng cấm tất cả các mối quan hệ của em. Nhiều khi, tôi biết mình hơi quá đáng nhưng mà tôi bực lắm chỉ cần nghĩ đến chuyện kia. Tôi không muốn em coi tôi là kẻ mù như vậy.

Em có vẻ không hiểu chuyện gì, còn làm cao vô cớ, còn khó chịu với tôi. (Ảnh minh họa)
Càng ngày tôi càng ghen tuông khó hiểu. Tôi cấm chỉ tất cả các mối quan hệ của vợ, nếu không nghe, tôi sẽ làm tới. Tôi không cho vợ giao du với ai, nhất là đàn ông. Chỉ cần em ho he chuyện đi chơi, hẹn hò với bạn bè là tôi đay nghiến nói cho em không ra gì. Có lẽ, đây là sự trả thù tôi dành cho em. Tôi muốn cho em biết, tôi không phải là kẻ dại để em lừa dối suốt thời gian dài như vậy.
Em có vẻ không hiểu chuyện gì, còn làm cao vô cớ, còn khó chịu với tôi. Mấy ngày nay chúng tôi không n ói gì với nhau nhưng tôi khẳng định, nếu như em làm quá, tôi sẽ đưa bức ảnh ấy ra cho em rõ ràng mọi chuyện, để xem em giải thích với tôi thế nào. Tôi đang cay cú và thật sự cảm thấy mình bị xúc phạm, không được coi trọng…

