Để sở hữu những cầu thủ này, Chủ tịch của Chelsea - ngài Roman Abramovich - phải bỏ ra cả chục triệu bảng, nhưng rút cục họ lại là nỗi thất vọng lớn.
5. Shaun Wright-Phillips
3 năm khoác áo Man City, Shaun Wright-Phillips thi đấu rất ấn tượng, đặc biệt ở khả năng chạy cánh. Chính vì thế, mùa hè năm 2005, Chelsea quyết định bỏ ra 21 triệu bảng để sở hữu Shaun Wright-Phillips. Thế nhưng, trong mùa bóng đầu tiên, cầu thủ này chỉ thi đấu vỏn vẹn 15 trận và gần như không để lại dấu ấn nào trong lối chơi của The Blues.
Càng cố gắng chứng tỏ bản thân, Shaun Wright-Phillips càng thế hiện sự thất vọng. Thế nên, sau 3 mùa bóng chơi cho Chelsea, cầu thủ này quyết định trở lại Man City trước khi trở thành một cầu thủ ''hạng gà'' thi đấu cho Queen Park Rangers.
4. Juan Sebastian Veron
![]() |
Năm 2011 sau quãng thời thi đấu thành công trong màu áo Parma và Lazio, Juan Sebastian Veron quyết định chuyển sang Anh khoác áo MU với mức phí chuyển nhượng lên tới 28 triệu bảng. Tuy nhiên, lối đá của tiền vệ người Argentina không thực sự phù hợp với MU.
Khi đó, nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng ngài Alex Ferguson đã quá ''hớ'' trong thương vụ Veron. Đang trong tình thế bế tắc, bỗng dưng Chelsea đưa ra lời đề nghị mua Veron với giá 15 triệu bảng, lập tức “Ông già gân” gật đầu đồng ý.
Ở đội bóng mới, Veron cũng chẳng thể hiện được gì nhiều trước khi trở lại Italy khoác áo Inter với giá cực bèo.
3. Andriy Shevchenko
Một nỗi đau quá lớn của ngài Abramovich bởi trị giá chuyển nhượng của cầu thủ này lên tới 30 triệu bảng, một con số kỷ lục của bóng đá Anh vào năm 2006. Đổi lại, cựu tiền đạo của AC Milan chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng sau 2 mùa bóng thi đấu ở Premier League.
Quá thất vọng, Andriy Shevchenko đành miễn cưỡng ''xin'' Chủ tịch Abramovich trở lại khoác áo AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn. Nhưng Sheva chỉ còn là cái bóng của chính mình trước khi trở lại quê hương khoác áo đội bóng đã tạo dựng nên sự nghiệp cho anh: Dynamo Kiev.
2. Adrian Mutu
Phải mất tới 16 triệu bảng, Chelsea mới mua được Mutu từ Parma, nhưng những gì The Blues nhận được chỉ là sự rắc rối vì cầu thủ người Rumani sử dụng ma túy.
Bị cấm thi đấu, xung đột với HLV Jose Mourinho, Adrian Mutu rời Chelsea chỉ sau một mùa bóng chơi ở Premier League. Đau hơn với ngài Abramovich khi Mutu tìm lại được phong độ trong màu áo Juventus và Fiorentina.
1. Fernando Torres
50 triệu bảng, đó là số tiền chuyển nhượng kỷ lục để Chelsea sở hữu Torres từ Liverpool. Tiền đạo người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của The Blues trở nên mạnh và nguy hiểm hơn. Thế nhưng, càng kỳ vọng bao nhiêu thì CĐV đội chủ sân Stamford Bridge càng thất vọng bấy nhiêu.
![]() |
Torres bây giờ thi đấu quá mờ nhạt. Anh chỉ phù hợp với vai trò của một siêu sự bị. Thậm chí, chân sút người Tây Ban Nha giờ chẳng bằng Demba Ba - một bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng chỉ 7 triệu bảng.
Thế nên, không sớm thì muộn, ngài Abramovich cũng sẽ phải đắng lòng đẩy Torres ra đi, dọn chỗ cho Falcao hoặc Luis Suarez.



