Vụ cựu cầu thủ Brazil, Joao Rodrigo Silva Santos bị chặt đầu mới đây nói lên điều gì? VCK World Cup 2014 đang tới gần nhưng tình trạng an ninh của quốc gia đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại ngày càng báo động.

    Ngày một manh động và man rợ.

    Khoảng 05 giờ 30 phút sáng thứ Hai ngày 29/10/2013 vừa qua, chị Geisa Silva, 31 tuổi, nhân viên làm việc cho một trụ sở quân cảnh ở Rio de Janeiro thức dậy đi làm.

    Bước ra khỏi cửa, chị nhìn thấy một chiếc túi ai đó vứt trước cửa nhà mình, Geisa mở túi ra và.... chị thét lên rồi ngất tại chỗ khi nhận ra vật trong túi là đầu của chồng mình, anh Joao Rodrigo Silva Santos, 35 tuổi.

    3 vụ giết cầu thủ man rợ tại Brazil

    Joao vốn là tiền đạo từng đầu quân cho nhiều đội bóng ở bang Rio de Janeiro cùng 2 quốc gia Thụy Điển và Honduras. Hai năm trước đây, Joao giải nghệ và bắt đầu mưu sinh bằng nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.

    Một người thân trong gia đình Joao (giấu danh tính) bức xúc lên tiếng: “Joao và vợ không thù oán với ai bao giờ. Tại sao anh ấy lại bị giết man rợ đến thế?”.

    Cảnh sát Rio de Janeiro đã bắt tay vào quá trình điều tra. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ O Dia, cảnh sát trưởng Rafael Rangel nhận định, Joao có thể là nạn nhận của các băng đảng buôn bán ma túy, chúng giết Joao rồi gửi thủ cấp về cho vợ anh để cảnh cáo người phụ nữ làm việc cho quân cảnh tại địa phương.

    Chỉ tính riêng trong 3 tháng trở lại đây, ngoài vụ Joao Rodrigo Silva Santos, bóng đá Brazil từng chứng kiến 2 vụ giết người man rợ như thời trung cổ, đó là vụ trọng tài Octavio da Silva Catanhede Jordan, sau khi đâm chết cầu thủ bị CĐV chặt đầu bêu trên sân ở bang Maranhao (tháng 07/2013) hay cầu thủ Gabriel Costa của Fluminense bị phanh thây làm 4 khúc cho... lợn ăn (tháng 09/2013).

    “Người ngoài hành tinh” cũng phải phòng thân

    Brazil từ lâu đã vượt mặt Nam Phi trở thành quốc gia có tỷ lệ tội phạm và nạn giết người cao nhất trên thế giới. Nhưng để trấn an dư luận, cơ quan an ninh xứ sở Samba khẳng định, họ kiểm soát được các băng đảng tội phạm và sẽ bảo đảm an toàn cho các đội bóng cũng như người hâm mộ tại mùa Hè 2014.

    3 vụ giết cầu thủ man rợ tại Brazil


    Nhưng ngoài những vụ cước bóc, bắt cóc, cưỡng hiếp... diễn ra như cơm bữa, cơ quan an ninh giải thích ra sao về 3 vụ giết người man dợ liên quan tới cầu thủ trong 3 tháng liên tiếp vừa qua?

    Trong cuộc họp về an ninh cho VCK World Cup 2014 mới được tổ chức tại Rio de Janeiro, Ronaldo - thành viên BTC bất ngờ xổ thẳng toẹt: “An toàn và tội phạm được kiểm soát? Không, nếu tội phạm không gia tăng và được kiểm soát như báo cáo, tôi đã không bỏ ra tới 50.000 USD thuê an ninh bảo vệ mình và gia đình 24/24 giờ”.

    Mùa Hè vừa qua, ĐT Tây Ban Nha từng bị mất cắp trong thời gian tham dự Confed Cup - giải đấu tiền World Cup 2014 trên đất Brazil nhưng Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha “không làm to chuyện”, bởi thủ phạm là những cô gái làng chơi do chính cầu thủ đưa về khách sạn.

    3 vụ giết cầu thủ man rợ tại Brazil

    Tuy nhiên, người đẹp Susana Werner - nàng WAG của thủ thành Julio Cesar thì không hề giấu giếm. Theo lời kể của Susana, cô từng bị một băng đảng ngang nhiên dùng súng, chặn xe cướp tiền ngay giữa phố phường đông đúc trước trận chung kết Confed Cup.

    Ai kiểm soát các băng đảng tội phạm ở Brazil? World Cup 2014 càng cận kề, tội phạm dường như lại tăng cả về số lượng lẫn độ manh động và liều lĩnh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ