“Tôi ao ước có con với Adam vì anh ấy chưa từng được làm cha. Tôi thường lên mạng lúc 4 - 5 giờ sáng và nghĩ rằng, chắc hẳn phải có một ai đó có hoàn cảnh giống mình", Sara Smith, 43 tuổi, sống ở ở Sunderland, Anh, tâm sự. Nữ tài tử múa bụng này đã có hai con là Brogan 18 tuổi và Sam 8 tuổi, nhưng người chồng mà cô cưới cách đây 6 năm là Adam Smith, 35 tuổi, lại chưa hề có đứa con nào. Giải thích lý do Sara liên tục sẩy thai, các bác sĩ cho biết đó là do sự tương tác giữa gene của cô và chồng khiến cơ thể cô bài trừ bất kỳ phôi thai nào hình thành. Vì thế, dù đã đánh liều thụ thai liên tục, không thai kỳ nào của Sara kéo dài quá 12 tuần.
Bất chấp tất cả, người phụ nữ này vẫn cố gắng mang thai trở lại để sinh bằng được một đứa con chung với chồng. Họ đã thử mọi cách để giữ thai. Người chồng tâm sự: "Cô ấy tiêm thuốc hết lần này đến lần khác nhưng chỉ giữ được 8, 9 hay 10 tuần. Chúng tôi đi từ chỗ hy vọng có một đứa con khỏe mạnh đến chỗ tuyệt vọng vì thực tế là đứa con không còn nữa". Dù rất buồn, Adam cũng thừa nhận rằng việc đấu tranh hết sức mình với hoàn cảnh đã khiến vợ anh trở thành con người mạnh mẽ hơn.
Loại thuốc mà Sara được tiêm để giữ thai là steroid và chúng đã tiêu tốn của hai vợ chồng hàng nghìn bảng Anh. Đến nay, các bác sĩ cũng đành chịu bất lực với trường hợp của cô. Sau lần sẩy thứ 12 vào tháng 7/2010, Sara chấp nhận số phận và nghe theo lời khuyên của các bác sĩ: từ bỏ cố gắng sinh con. Hiện Sara tránh thai bằng loại thuốc cấy dưới da cánh tay. Tuy nhiên, do hy vọng chưa hề tắt hẳn, cô cho biết một ngày nào đó có thể lấy nó ra và biết đâu nếu "trúng số độc đắc", cô có thể làm mẹ.

