Thật không thể ngờ, người đàn ông tôi sắp cưới đây cũng là người đã có vợ con và lừa dối tôi.
Chưa khi nào tôi cảm thấy cay đắng như lúc này. Người đàn bà ấy gọi điện cho tôi, nói tôi bằng những lời xúc phạm khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Chị ta nói, chị là vợ của người em đang yêu say đắm. Tôi như chết lặng, tại sao lại có chuyện như vậy, bởi còn mới đây thôi, anh hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ, đợi sang tuần chúng tôi sẽ về ra mắt gia đình anh.
Tôi vẫn không tin vào những gì chị ta nói. Tôi cho rằng, đó chỉ là kế sách của một kẻ nào đó cũng yêu anh. Người tôi yêu lịch lãm là thế, chân thành với tôi là thế, sao anh có thể lừa dối một người con gái cũng yêu anh tha thiết như tôi. Tôi nhất định bỏ ngoài tai những lời chị ta nói.
Nhưng hôm nay, khi chị đến tận nhà tôi cùng chồng, tôi đã nhận ra những gì chị ta nói đều là sự thật. Tình yêu là gì, cái thứ tôi vốn tin tưởng, vun đắp bao lâu nay lại lừa dối lại tôi sao. Người đàn ông tôi trao trọn trái tim mình, trao chọn niềm tin và hi vọng anh sẽ là bến đỗ của cuộc đời tôi, vậy mà cuối cùng, chính anh lại đang tâm lừa dối tôi. Tôi cay đắng nhận ra số phận thật nghiệt ngã của mình. Bởi đây không phải lần đầu tiên tôi vướng vào mối tình với người đàn ông có vợ.

Tình yêu là gì, cái thứ tôi vốn tin tưởng, vun đắp bao lâu nay lại lừa dối lại tôi sao.
(ảnh minh họa)
Cách đây 2 năm, tôi đã từng yêu một người mặc dù biết anh có gia đình. Khi thấy những đứa con kháu khỉnh của anh, cùng khuôn mặt hiền từ của chị ấy, tôi đã quyết định rời xa cái gọi là hạnh phúc ấy. Bởi tôi không thể làm điều sai trái và dù tôi có cố giành giật thì hạnh phúc cũng không thuộc về tôi.
Chia tay mối tình đầy cay đắng, tôi hi vọng một ngày mình sẽ tìm được tương lai, tình yêu đích thực. Vậy mà cuối cùng, khi hạnh phúc đang căng tràn, tôi lại biết sự thật, anh có vợ con và đang lừa dối tôi. Người vợ anh đứng trước mặt tôi mà sỉ vả, vậy mà anh không nói được lời nào, anh cho tôi chính là kẻ xen ngang vào gia đình anh. Đôi mắt anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt tôi, vì chính từ đôi mắt ấy, khuôn miệng ấy đã thốt ra những lời lẽ khiến người con gái như tôi mụ mị. Tôi chua chát nhận ra, tất cả chỉ là lừa dối, tình yêu cũng vậy. Tôi ra đi, chấp nhận chia tay mối tình thứ hai vì vướng phải lưới tình của gã đàn ông có vợ. Tôi ngậm ngùi thương chính bản thân mình, không biết bao giờ tôi mới yêu được một người tử tế để tôi lấy làm chồng.
Bao Ngoc - Source: Eva

