“Streaker” (Người cởi truồng chạy vào sân trong các giải đấu thể thao) nổi tiếng nhất thế giới vừa quyết định…giải nghệ vì “các con tôi cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bố nó”.

    “Vua cởi truồng” ở các đấu trường thể thao: Còn ai vui nếu tôi… mặc quần áo ?

    Mark Roberts ngoài đời là một người kín đáo

    Cuộc chạy “chuổng cời” đầu tiên trong số 519 cuộc mà ông thực hiện cách đây đã 20 năm, trong một trận bóng bầu dục. Thế rồi, sau đó, dường như bị nghiện, ông bắt đầu xuất hiện trong tình trạng không một mảnh vải trên những sân tennis của giải Wimbledon, rồi các giải uy tín như Ascot, Super Bowl hay thậm chí trận chung kết Champions League. Với những chiến tích vang dội ấy, Mark Roberts trở thành “streaker” (người cởi truồng chạy vào sân) nổi tiếng nhất thế giới.

    Tên của ông, Mark Roberts, có lẽ chẳng làm ai mảy may rung động. Nhưng cơ thể của ông thì chắc chắn sẽ được những ai xem thể thao trên tivi, hoặc trực tiếp trên những sân vận động, chú ý, và có lẽ hết sức ghi nhớ, dù cái cảnh ông trên mình không một mảnh vải chạy nhồng nhỗng vào sân sẽ chấm dứt chỉ sau vài phút, hoặc thậm chí vài giây, khi Roberts bị cảnh sát tóm gọn. Trên các giấy tờ tùy thân của ông, ở phần ghi “công việc”, người ta có thể viết chữ “streaker”.

    “Vua cởi truồng” ở các đấu trường thể thao: Còn ai vui nếu tôi… mặc quần áo ?
    Mark Roberts đang “làm việc” trong một giải quần vợt

    “The King” (Nhà vua, biệt hiệu của Roberts) được những người thích những trò vui kiểu như ông tôn vinh làm sư phụ, vì đã thực hiện thành công 519 cuộc “chuổng cời” ở sân đấu của những giải thể thao lớn, từ Wimbledon, Ascot, Ryder Cup, cho đến chung kết Champions League. Với vòm ngực khá “đô” có xăm tên nhà tài trợ của mình, Mark Roberts đã trần truồng xông vào cả những cuộc đấu ở Thế vận hội mùa đông lẫn mùa hè và World Cup thể thao dưới nước. Bây giờ, khi bước sang tuổi 48, Roberts tuyên bố giải nghệ, và thông tin ấy lan tràn trên trang nhất của các nhật báo lá cải Anh, với độ nóng chẳng khác gì tin đồn về một nhân vật nổi tiếng nào đó trong giới showbiz. Kênh 4 truyền hình Anh thậm chí còn dành riêng cho anh một bộ phim tài liệu mang tựa đề, “Người không biết mặc quần”.

    Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Mark Roberts với nhật báo Italia La Repubblica.

    *Mark, đúng là ông sẽ giải nghệ chứ?

    - Sau khi hơn nửa tỉ người trên tivi và trên các khán đài sân đấu đã nhìn thấy hết “chim cò” của tôi, tôi nghĩ là đã đến lúc ngừng được rồi. Tôi không muốn từ chỗ họ bật cười khi thấy tôi xuất hiện biến thành sự chế nhạo. Các con tôi, Rebecca, 24 tuổi, Mark, 19 và Georgia, 15 tuổi, đều xin tôi đừng làm như thế nữa. Chúng nó nói là cảm thấy hơi xấu hổ vì cha mình.

    *Nhưng bản thân ông đã bao giờ cảm thấy xấu hổ chưa?

    - Tôi cảm thấy mình như một người của giới showbiz, và tôi nghĩ, với hành động có vẻ đơn giản và hơi khiêu khích, nhưng không đến nỗi bậy bạ của mình, tôi đã làm hàng triệu người bật cười. Tôi thậm chí đã nhận được lời mời làm người dẫn chương trình hài kịch ở Mỹ. Giáng sinh này, tôi sẽ cho xuất bản một cuốn sách tự truyện có tựa đề “I didn’t know an inch would take me this far” (“Tôi không hề biết một tấc lại đưa tôi đi xa đến thế”). Mọi người đều rất yêu quý tôi.

    *Tại sao một streaker lại làm cái điều mà anh ta muốn, vì tiền, vì tiếng tăm, hay tất cả chỉ là một trò vô nghĩa và phù phiếm?

    -Tiền thì tôi kiếm được ít lắm. Trong nhiều năm, tôi được một sòng bạc online trả tiền, nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống thôi. Tôi không nghĩ rằng chuyện cởi truồng chạy vào sân đấu là một hành động nào đó liên quan đến chuyện tình dục. Tôi làm thế này chỉ để giải trí thôi. Năm 1993, khi đang làm ở một quán bar tại Hong Kong, tôi nhìn thấy một phụ nữ cởi truồng chạy vào sân rugby, và rồi tôi nói to với chính mình: “Hay lắm, ta cũng có thể làm được chuyện này”. Thế rồi có mấy người bắt đầu đánh cược vào khả năng của tôi. Ngày hôm sau, tôi bắt xe taxi chạy đến sân vận động, và rồi từ đó, tôi không dứt ra được cái trò này nữa.

    *Có thật là các công ty cá độ Anh quốc cũng có tỉ lệ cược vào việc trận nào có streaker chạy ra sân không?

    -Họ đã từng đề xuất với tôi chuyện này, nhưng tôi luôn từ chối làm điều đó vì cá độ. Khi bạn chạy trần truồng trước 50.000 khán giả, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình hơi khùng khùng. Tất cả phá lên cười và rồi chính bạn cũng cảm thấy rất khoái trá khi bạn ôm quả bóng bầu dục rồi chạy vào giữa các cầu thủ.

    *Cuộc chạy nào điên rồ nhất vậy?

    -Năm 2004, ở trận chung kết Super Bowl được truyền trực tiếp đến 130 triệu khán giả ở 87 nước. Tôi mặc đồ của trọng tài và leo lên chiếc xe chở trọng tài xịn để đến sân vận động. Lúc đó tôi rất sợ, vì cảnh sát Mỹ họ chẳng biết đùa bao giờ.

    *Thế còn cuộc nào mà ông bị chỉ trích nhiều nhất?

    - Ở Old Trafford, trong một trận đấu của Manchester United. Họ đã mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi chắc chắn không muốn thử một lần nào ở đó nữa.

    *Cuộc chạy nào mà ông cảm thấy thích thú nhất?

    -Tại Ascot, giữa những người mặc lễ phục. Trước đó, tôi ăn vận như một phụ nữ, bôi son choe choét và đội tóc giả. Thế rồi, tôi mặc váy màu hồng và nhảy xuống bể bơi ở giải vô địch thế giới bơi lội ở Barcelona. Ngay cả cuốn sách kỉ lục Guinness cũng liên lạc với tôi, thế rồi sau đó, họ đổi ý và cho rằng, tôi không phải là một tấm gương tốt.

    *Làm thế nào mà ông có thể vượt qua được các hàng rào an ninh, sau đó thoát y và chạy vào trong sân được? Ông có “tòng phạm” không? Họ để cho ông qua, bởi vì bây giờ ông đã nổi tiếng?

    -Chẳng có ai giúp tôi cả. Mỗi một vụ như thế đòi hỏi rất nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, đi kiểm tra thực địa. Tôi lên internet để tìm sơ đồ của các sân vận động, sau đó tôi đến tận nơi chụp ảnh. Sau đó thì tôi khiến tất cả mọi người nói là tôi giỏi, đúng hơn là giỏi nhất.

    *Nhưng liệu có lần nào Mark Roberts mắc sai lầm và thất bại?

    -Chỉ có 5 lần thất bại so với 519 thành công. Thất bại cay đắng nhất là ở trận chung kết World Cup 2006 ở Berlin. Tôi đã giấu mình trong một hố đầy nước ở đường chạy. Sau đó tôi bất ngờ chạy ra, nhưng bị chặn khi cách sân chỉ có 1 mét.

    *Tại Italia, đã bao nhiều lần người ta được xem ông chạy lông nhông rồi nhỉ?

    -Tại Thế vận hội mùa đông ở Torino 2006, tôi đã xuất hiện trong một đường đua trượt tuyết. Cảnh sát Ý rất tử tế. Họ trục xuất tôi ngay sau đó. Nhờ thế mà tôi đáp máy bay sang Rotterdam và chưa đầy 24 giờ sau vụ “chuổng cời” ở Torino, tôi đã thực hiện được show của mình ở một giải đấu trong nhà.

    *Các vận động viên đã đối xử với ông thế nào khi ông phá ngang trận đấu của họ? Và đã bao giờ ông làm bạn với một cầu thủ, hay là một vận động viên nổi tiếng nào đó?

    -Tôi chỉ thấy họ cười, nhưng không ai nói với tôi câu nào. Cú chạy của tôi thường không dài, nên thật là khó trao đổi được với nhau câu nào. Nhưng tôi cũng đã làm bạn với ca sĩ nhạc rap Puff Daddy sau giải Super Bowl, và tôi cũng đã gặp Stevie Wonder.

    *Tại sao ông không xuất hiện trong Thế vận hội London 2012?

    -Họ nói thẳng với tôi, là nếu mà tôi làm thế, họ sẽ thu hộ chiếu của tôi.

    *Thế ông không thử xuất hiện một lần như vậy trong một sự kiện nào đó của Nữ hoàng?

    -Không, đừng nhắc đến Nữ hoàng ở đây.

    *Ông cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện khác, không chỉ thể thao…

    -Tôi đã từng làm gián đoạn một chương trình dự báo thời tiết trực tiếp trên tivi, lồng nhồng xuất hiện trong cuộc đua bò ở Pamplona, chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới Miss World, khai mạc triển lãm ở Tate Britain, lễ trao giải thưởng Turner..

    *Và ông cũng mấy lần bị tống vào tù, nhưng rồi đều được tha.

    - Năm 2007, cảnh sát vùng Merseyside đã tống giam tôi vì tội phô bầy cơ quan sinh dục trước công chúng. Nhưng sau đó, tôi được xử trắng án, vì tòa án cho rằng, hành vi của tôi không xúc phạm đến danh dự của mọi người ở nơi công cộng.

    *Xin lỗi, chỉ là tò mò một chút thôi: ở bãi tắm thì ông làm gì?

    -Tôi rất ngượng khi ở ngoài sân đấu. Tôi không đến những bãi tắm dành cho người thích khỏa thân. Khi ra bãi tắm, lúc nào tôi cũng quấn khăn tắm quanh người.

    Authors: Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ