-
So với trận thua 0-7 hồi đầu năm trước U19 Nhật Bản, trong cuộc tái đấu tối 9/9 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) U19 Việt Nam đã có khá nhiều tiến bộ.

Dù cả U19 Việt Nam (áo trắng) và U19 Nhật Bản đã lọt vào bán kết nhưng trận đấu đã diễn ra khá quyết liệt từ những phút đầu tiên.

Cả 2 đội đều thể hiện quyết tâm giành được ngôi đầu bảng A.

Công Phượng vẫn là cầu thủ được quan tâm nhiều nhất trên sân.

Trong hiệp một, Công Phượng khiến NHM đứng tim với tình huống đi bóng qua hàng loạt cầu thủ U19 Nhật Bản nhưng cú sút của tiền đạo số 10 lại không chính xác.

Nhưng chỉ ít phút sau đó, cũng từ một tình huống đi bóng của Công Phượng, bóng đến chân Văn Toàn và tiền đạo mang áo số 9 có pha dứt điểm hoàn hảo mở tỉ số cho U19 Việt Nam.

Văn Toàn "nổ súng" trở lại sau thời gian dài tịt ngòi.

Những phút cuối hiệp một, U19 Việt Nam vẫn chơi khá tốt trước U19 Nhật Bản.

Đầu hiệp hai, Công Phượng lại "gây sốt" với tình huống đi bóng qua 4 cầu thủ U19 Nhật Bản, nhưng cú sút của thủ quân U19 VN lại bị thủ thành đội bạn xuất sắc cản phá.

Giữa hiệp hai, U19 Nhật Bản đẩy cao đội hình và đội khách liên tiếp có được 3 bàn thắng.

Cuối hiệp hai, U19 Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Công Phượng bước lên chấm 11m.

Và thủ quân U19 VN thực hiện thành công để rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho chủ nhà.

Đã lâu lắm thì Văn Toàn và Công Phượng mới cùng nhau lập công trong một trận đấu của U19 VN.

Thất bại chung cuộc 2-3 nhưng U19 VN vẫn nhận được nhiều lời khen về tinh thần thi đấu cũng như những tiến bộ về chuyên môn.

