Vô đề

18:00' 17-03-2014


    Vô đề

    ảnh minh họa

    Chỉ nghe lòng trống vắng
    Cuối đường đợi em

    Đã lâu rồi anh không làm thơ nữa
    Nỗi nhớ cũ mèm
    Nằm im trên gác thời gian
    Những cơn mưa phùn ướt lạnh
    Vẫn qua đây… lặng lẽ
    Và hàng cây khô trụi lá
    Xơ xác mùa đông

    Từ khi em đi…
    Bờ vai gầy lạnh lẽo
    Những khoảng trống vô hình
    Thăm thẳm
    Chiều lê thê
    Anh lạc rồi
    Bước hoang không dấu

    Bài thơ nào anh viết cho em… dang dở
    Những con chữ ngủ quên... trong tiềm thức
    Anh bỏ mặc nốt nhạc buồn rơi tận đáy tim
    Bỏ mặc ngày trở gió
    Trang thơ rớt xuống thềm
    Chỉ nghe lòng trống vắng
    Cuối đường đợi em

    Cơn mơ mộng mị
    Đánh thức giấc ngủ vùi
    Có tiếng ai hát… trong đêm xa vắng
    Thoảng như ký ức... lùi sâu vào dĩ vãng
    Anh giật mình
    Có phải... anh của ngày hôm qua?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ