Vì sao vợ bỏ tôi đi?

13:17' 16-09-2013


    Đã hơn 8 tháng nay tôi sống cảnh gà trống nuôi con. Sau 17 năm chung sống yên ổn, vợ tôi bỗng dưng bỏ chồng bỏ con để đến ở cùng một cậu đồng nghiệp trẻ hơn cô ấy đến 5 tuổi.

    Vì sao vợ tôi bỏ đi?

    ảnh minh họa

    Tôi cứ nghĩ mãi: Tại sao cô ấy bỏ tôi? Cuộc sống của gia đình mình tôi nghĩ chẳng có gì đáng để cô ấy phải phàn nàn. Kinh tế ổn định, con trai ngoan, chồng thì ngoài công việc ở viện ra chỉ chăm chăm về giúp vợ việc nhà, dạy con học. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng lấy tôi tự nguyện, vì tình yêu... Nhiều tháng qua tôi cứ cố gắng lý giải những uẩn khúc trong lòng vợ mình, nhưng tôi thực sự đầu hàng. Vì vậy mà tôi ngồi viết những dòng này…

    Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về ý nghĩa của từ “phụ tình”. Là người có hiểu biết, thể lực tốt, tôi không hề kém cỏi về mặt chăn gối. Chuyện cô ấy bỏ tôi chắc chắn không liên quan đến “khả năng đàn ông” của tôi. Hơn nữa, vợ tôi không phải dạng phụ nữ nhiều ham muốn. Cô ấy thuộc típ lãng mạn, nhẹ nhàng, coi trọng cảm xúc. Chuyện cô ấy phụ tôi có lẽ là liên quan đến vấn đề tinh thần nhiều hơn. Nhưng trước đó, tôi đâu thấy cô ấy có biểu hiện gì khó chịu, bất mãn với tôi?

    Điều thay đổi duy nhất mà tôi nhận thấy là cô ấy có vẻ chăm chút chuyện ăn mặc, làm đẹp hơn. Cô ấy cũng bắt đầu đi tập gym, tập yoga rất đều đặn. Tôi nghĩ đơn giản rằng phụ nữ đến độ tuổi 40 ai mà chẳng lo lắng cho nhan sắc, sức khỏe đang xuống cấp, nên chẳng nghi ngờ gì cả.

    Rồi vợ tôi sắm iPhone và rất hay cùng bạn bè đi đây đi đó để chụp ảnh. Tôi nghĩ con mình cũng lớn rồi, giờ để vợ được thoải mái với sở thích riêng một chút cũng tốt. Vợ tôi có vẻ tâm đắc với cái iPhone lắm. Thậm chí tối lên giường cô ấy còn thích ôm iPhone (để lướt Facebook, xem ảnh, chát chít…) hơn là ôm chồng.

    Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật khờ vì chẳng thắc mắc gì cả khi nghe vợ kể chuyện về cậu đồng nghiệp mới rất nhiệt tình hay giúp cô ấy mỗi khi máy tính, điện thoại hay xe cộ trục trặc. Nhưng họ không chỉ thường xuyên trao đổi qua điện thoại hay máy tính. Có vài lần tôi còn tình cờ bắt gặp vợ mình ngồi sau xe máy của cậu ta. Nhưng lần nào cũng vậy, khi tôi tỏ vẻ thắc mắc thì vợ tôi lại bảo: “Cậu ấy là người mới nên nhiệt tình. Nhưng chỉ là đồng nghiệp giúp nhau thôi! Chẳng lẽ anh lại có thể nghĩ em với cậu ta…

    Cuối cùng thì cái điều “chẳng lẽ” ấy trở thành sự thật. Vợ tôi giờ đây đang chung sống với chính cậu đồng nghiệp trẻ tuổi ấy.

    Chẳng riêng gì tôi mà bạn bè, người thân đều rất ngỡ ngàng trước hành động “như trong tiểu thuyết” của vợ tôi. Vợ tôi vốn là người khá nhu mì, ít nói. Không ai ngờ cô ấy có thể “nổi loạn” như vậy.

    Đôi khi tôi nghĩ, giá mà vợ tôi chỉ trót nhỡ phản bội tôi về thể xác thì gia đình tôi còn có cơ may được hàn gắn. Đằng này… Vâng, rất nhiều người bảo tôi rằng nếu vợ tôi quay về (sau khi cơn “mê đắm” nguội đi) thì tôi có chấp nhận tha thứ không. Tôi thật sự không biết trả lời thế nào. Vì cô ấy có quay lại thì chuyện này với tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn. Sống cùng nhau chỉ vì con, người ở đây mà hồn ở nơi nào, thì liệu có ý nghĩa gì không?!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ